MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tấm băng rôn mừng ngày giỗ tổ ngành massage gây tranh cãi. Ảnh: FB Nguyen Anh Huy

Tranh cãi quanh tấm băngrôn giỗ tổ ngành massage ở Sài Gòn

B. Hà LDO | 04/11/2017 11:42
Những giờ qua, nhiều người dân ở TPHCM đã chia sẻ hình ảnh về tấm băngrôn kỳ lạ, được treo trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1, với nội dung mừng ngày giỗ tổ ngành massage.

Lâu nay, chúng ta mới chỉ nghe ngành sân khấu có ngày giỗ tổ nghề. Đó là vào 12.8 âm lịch hằng năm, giới làm nghệ thuật nói chung và giới nghệ sĩ nói riêng có nhiều hoạt động mang tính tâm linh để tưởng nhớ những bậc tiền bối trong nghề mà họ gọi chung là “Tổ nghiệp”. Tuy nhiên, điều này cũng đã gây tranh cãi trong suốt thời gian qua, vì có tình trạng lập đền thờ giỗ tổ khắp nơi, cúng lễ rình rang, tốn kém.

Những giờ qua, nhiều người dân kinh ngạc khi biết ngành massage cũng có ngày giỗ tổ nghề.

 Ngày giỗ tổ nghề massage chỉ là do một công ty chọn và tổ chức để tưởng nhớ người khai sinh ra môn massage trị liệu bằng đầu ngón tay. Ảnh: FB

Theo bà Trương Thị Ngọc Ánh (Tổng giám đốc một chuỗi hệ thống massage lớn ở Sài Gòn), bà và các nhân viên của mình đã thống nhất chọn ngày 3.11 (dương lịch) hằng năm là ngày giỗ tổ ngành massage.

Sở dĩ chọn 3.11, vì đây là ngày sinh của ngài Tokujiro Namikoshi - người đã sáng lập ra môn Shiatsu ngày nay - thuật châm cứu bằng đầu ngón tay.

Bà cho rằng hầu hết các ngành nghề đều có tổ nghề, thờ tổ nghề được coi là một truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Ngành massage ở Việt Nam chưa có một tổ chức thống nhất cũng như có định hướng phát triển bài bản. Dưới nhiều góc nhìn, đây được xem là ngành nhạy cảm hoặc vì lý do khách quan và chủ quan ngành massage vẫn chưa nhìn nhận giá trị đích thực.

Vì muốn thay đổi suy nghĩ đó, nên công ty tổ chức ngày giỗ tổ nghề, để biến nghề nhạy cảm này thành có thiện cảm trong xã hội, để mọi người nghĩ khác về ngành massage.

Lễ cúng tổ nghề massage được công ty này thực hiện lần đầu tiên vào năm 2013. Tuy nhiên phải đến năm nay mới gây sự chú ý. Những giờ qua, người dân TPHCM chia sẻ sự tò mò, ngạc nhiên về tấm  băngrôn được công ty treo ở đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1.

Ngay khi được đăng tải trên mạng xã hội, những hình ảnh này đã đón nhận những phản ứng trái chiều.

“Nếu ngành nghề nào cũng có ngày giỗ tổ, thì sau này sẽ có thêm những ngày như: Giỗ tổ nghề xe ôm, bán vé xố, cửu vạn… và nhiều nghề vẫn được coi là nhạy cảm khác. Thật lạ, chắc chỉ ở Việt Nam mới có nhiều ngày giỗ tổ nghề như vậy” – một bạn đọc bình luận.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn