Sau những tiếng vỗ tay nồng nhiệt chào đón đoàn thủy thủ Mỹ, mọi người nhanh chóng chia thành từng nhóm để tô tượng cùng trẻ em, sơn sửa lại xích đu và giao lưu văn nghệ.
Trong phòng sinh hoạt, những cô, chú thủy thủ người Mỹ cao lớn, cùng trẻ em tỉ mỉ ngồi tô tượng. Thỉnh thoảng sơn dính đầy tay và ra áo quần cả người lớn lẫn trẻ nhỏ khiến ai cũng bật cười.
Sau phần tô tượng, các thủy thủ và trẻ em lại cùng tập trung để giao lưu văn nghệ. Tại đây, nhạc công đến từ ban nhạc thuộc Hạm Đội 7 Hoa Kỳ đã biểu diễn những bài nhạc không lời vui nhộn.
Đáp lại, trẻ em Mái ấm Nhân ái đồng thanh hát lớn ca khúc tiếng Anh “Happy birthday”.
Bỏ qua sự bỡ ngỡ ban đầu, mọi người nhanh chóng hòa cùng làm một, cùng nhau chơi trò chơi, nắm tay thành vòng tròn bên điệu nhạc không lời.
Theo đại diện của Mái ấm Nhân ái cho biết, cơ sở này được Nhà nước chính thức công nhận là cơ sở bảo trợ xã hội vào năm 2008. Hiện mái ấm có 9 sơ chăm sóc hơn hàng chục trẻ mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và các cụ già không nơi nương tựa. Nguồn kinh phí do hoạt động tự cung tự cấp của mái ấm cùng tấm lòng hảo tâm trong và ngoài nước ủng hộ.
Không chỉ tiếp nhận và chăm sóc, nuôi dạy trẻ từ khi sơ sinh đến lúc trưởng thành, các nữ tu ở đây còn kiêm luôn đại diện gia đình nhà gái, hay nhà trai để dựng vợ, gả chồng cho các em.
Trung úy Sarah Merrill, Phòng Văn hoá thông tin, Hạm đội 7 Hoa Kỳ chia sẻ, trong chuyến thăm đến Việt Nam, các thủy thủ trên tàu Hoa Kỳ đã tham gia vào các hoạt động cộng đồng tại Trường Đại học Khánh Hòa và Mái ấm Nhân ái.
Những hoạt động cộng đồng này đều kết thúc thành công, để lại ấn tượng tốt trong lòng người dân Khánh Hòa và các thủy thủ trên tàu Hòa Kỳ.
“Đây là thời gian các thủy thủ giao lưu cùng người dân Khánh Hòa và cũng là cách để chúng ta xây dựng mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Hoa Kỳ” - Trung úy Sarah Merrill nói và mong muốn trong một ngày không xa, cô sẽ quay trở lại Việt Nam.
Còn chị Traja Jordan, thuỷ thủ tàu USS Blue Ridge cho biết, đây là lần đầu tiên chị đặt chân đến Khánh Hòa.
Trong những ngày ở tại đây, chị Traja Jordan vô cùng thích thú bởi thiên nhiên, con người và ẩm thực nơi đây thật tuyệt vời.
Kết thúc chuyến thăm tại Mái ấm Nhân ái, mọi người lại cùng nhau chụp hình lưu niệm và tặng bánh kẹo cho trẻ em nơi đây.
Chuyến thăm trẻ em tại Mái ấm Nhân ái cũng là chuyến hành trình cuối cùng trong thời gian đoàn thủy thủ Hoa Kỳ đến Khánh Hòa lần này.
Chia tay mảnh đất Khánh Hòa nắng gió, mỗi người trong đoàn Hòa Kỳ có một cảm xúc khác nhau. Nhưng chắc chắn, nhiều người vẫn còn lưu luyến và mong muốn quay trở lại nơi đây trong thời gian đến.