MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Biên phòng Quảng Trị tuần tra bảo vệ biên giới vào đêm 30 Tết. Ảnh: HT.

“Tuyến đê bao vững chắc” ở biên giới đêm 30 Tết

HƯNG THƠ LDO | 12/02/2021 00:26

Gần đến thời khắc giao thừa, các cán bộ chiến sĩ biên phòng mới hoàn thành việc tuần tra dọc con sông biên giới SêPôn (Quảng Trị). Trở về khi trời trở rét, sương rơi nặng hạt, bếp lửa bên chốt kiểm dịch được nhóm lên để sưởi ấm. Đêm giao thừa không ở bên gia đình, cũng không ở trong đơn vị, nhưng không vì thế mà các cán bộ chiến sĩ không tìm được niềm vui.

Đồn Biên phòng Thanh quản lý đoạn biên giới dài nhất trên tuyến rừng ở tỉnh Quảng Trị với 36,192km. 1 năm trở lại, để phòng dịch COVID-19, đơn vị này lập 16 chốt rải dọc đường biên là con sông biên giới Sê Pôn. Dọc sông, có quá nhiều đường mòn, lối mở, chỉ cần lơ là một chút thì người bên này có thể vượt biên sang bên kia và ngược lại, nên việc quản lý không hề đơn giản.

Chốt kiểm soát trên đường bộ của Biên phòng Quảng Trị vào đêm 30 Tết. Ảnh: HT.

Vì vậy, ngoài các chốt lập cố định, Đồn Biên phòng Thanh còn lập thêm 1 tổ cơ động, 1 chốt trên tuyến đường Lìa, phối hợp với các lực lượng đấu tranh chống xuất nhập cảnh trái phép và đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn.

Đêm 30 Tết, trung tá Ngô Trường Khôi – Đồn trưởng Đồn Biên phòng Thanh đi dọc đường biên giới mà đơn vị quản lý để ghé các chốt, động viên các cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại đây. Do tình hình dịch COVID-19 ở nước ngoài phức tạp, nên dịp này 100% cán bộ chiến sĩ phải túc trực ở đơn vị để làm nhiệm vụ. “Để bà con đón Tết an lành, những ngày cuối năm chúng tôi tổ chức tuần tra xuyên đêm và kiểm soát chặt các tuyến đường” – trung tá Khôi, cho biết.

Phút nghỉ ngơi sau chuyến tuần tra dọc biên. Ảnh: HT.

Ở các chốt phòng dịch vào đêm 30 Tết, ngoài tiếng tí tách phát ra từ đống lửa lớn được chất nhiều củi, thì xung quanh vắng lặng. Cứ tầm vài tiếng, các cán bộ, chiến sĩ biên phòng lại bật đèn pin đi tuần. Việc tuần tra không theo giờ, không theo ca mà có thể tiến hành bất cứ lúc nào.

Khác với các chốt phòng dịch, chốt cơ động kiểm soát xuất, nhập cảnh trái phép phòng chống COVID-19 của Đồn Biên phòng Thanh nằm trên tuyến đường Lìa vào đêm cuối cùng của năm cũ tất bật người, phương tiện qua lại, đồng nghĩa việc các cán bộ chiến sĩ cũng phải căng mình kiểm soát.

22h đêm, người qua lại vơi dần, các cán bộ ở chốt mới được nghỉ ngơi bên bếp lửa. Biết cán bộ vất vả, bà Hồ Thị Dơ (trú tại thôn A Viêng, xã Thanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) khệ nệ bưng 2 ống tre, bên trong đựng món canh xi ắp đến chốt. Lửa được nhóm to lên, bà Dơ đặt 2 ống tre vào than để nấu chín canh. “Hôm nay là giao thừa, từ chiều mẹ (tôi) lên rẫy hái rau và củ, mua thêm lòng lợn làm thành món canh quý của người đồng bào để gia đình đón Tết, thấy các con vất vả nên đem cho” – bà Dơ, chia sẻ.

Các cán bộ, chiến sĩ ở chốt được người dân đem tặng món canh của người đồng bào vào đêm 30 Tết. Ảnh: HT.

Không phải lần đầu tiên được nhận quà của bà con, mà những ngày trực ở chốt, người đi đường thường ghé cho các anh chai nước, gói bánh. Còn bà con dân bản thì cho bắp, cho mía...

Đại tá Lê Văn Phương – Chỉ huy trưởng Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho hay, không chỉ ở Đồn Biên phòng Thanh, mà dọc biên giới tỉnh Quảng Trị, các cán bộ chiến sĩ đang nỗ lực thực hiện nhiệm vụ.

Trước đó, Biên phòng Quảng Trị đã tăng cường kiên cố hóa các chốt phòng dịch, mua sắm trang thiết bị, nhu yếu phẩm phục vụ cho cán bộ chiến sĩ có điều kiện ăn ở, sinh hoạt đảm bảo. “Tại các chốt phòng dịch đợt này duy trì 100% quân số. Tết đến ai cũng có tâm tư nguyện vọng, cũng có tình cảm với gia đình. Tình cảm gia đình rất quý, nhưng nhiệm vụ với đất nước, với nhân dân còn thiêng liêng và cao quý hơn nhiều, nên cán bộ chiến sĩ biên phòng đã xác định tốt trách nhiệm, lập tuyến đê bao vững chắc ở biên giới để bảo vệ cho cái Tết an toàn, bình yên” – đại tá Phương, cho biết.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn