MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Vợ chồng công nhân cùng nhau chuẩn bị bữa cơm gia đình.

Valentine ngọt ngào từ những món quà giản dị của công nhân

Trần Kiều LDO | 14/02/2020 14:33
Ngày Valentine 14.2 là ngày để mọi người tôn vinh tình yêu của mình. Đối với những người công nhân đang làm việc tại các công ty và khu công nghiệp, ngày Valentine của họ không chút cầu kỳ hay sang trọng. Song dù giản dị nhưng thật ngọt ngào!

Món quà giản dị

Dù phải lo toan nhiều cho cuộc sống nhưng 14.2 năm nào, vợ chồng anh Đặng Hồng Thanh (SN 1989, công nhân Công ty Toyotaki Việt Nam thuộc Khu công nghiệp Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) cũng không quên dành tặng cho nhau những món quà và lời chúc.

Nhưng cách bày tỏ tình cảm của vợ chồng anh Thanh khá đơn giản. Có năm, anh Thanh cùng vợ đi uống cà phê, có năm lại tranh thủ đi làm về thì mua bó hoa thật đẹp tặng cho vợ. Nhưng đặc biệt, Valentine năm nay, anh Thanh quyết định tự đi chợ và vào bếp nấu một bữa cơm thật ngon với những món ăn thịnh soạn hơn hàng ngày như một món quà để tặng vợ.

“Vợ tôi làm công nhân cho Công ty Samsung trên Thái Nguyên, có xe của công ty đưa đón nên không phải ở trọ. Nhưng đi lại nhiều cũng vất vả. Vợ đã hy sinh nhiều vì gia đình nên ngày Valentine, tôi muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho vợ của mình” - anh Thanh nói.

Còn anh Lê Trọng Hoành (27 tuổi, công nhân Công ty Cổ phần Nhựa bao bì Trung Hiếu ở Thanh Hóa) chia sẻ, 14.2 năm nào anh cũng mua một hộp socola kèm một bông hoa hồng để tặng vợ. Cũng giống như mọi người khi được tặng quà, vợ anh rất hạnh phúc. Và dù không có quà bằng hiện vật tặng lại cho chồng, nhưng vợ anh luôn dành cho anh những lời chúc ngọt ngào sau khi được nhận quà.

Muôn kiểu yêu thương

Chưa lập gia đình nên anh Nguyễn Văn Phương - công nhân Công ty Yamaha, Khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội) - lại có cách thể hiện tình cảm khác vào ngày Valentine. “Bạn gái tôi đang làm trong trung tâm thành phố. Ban ngày cả hai đều bận nên tối tôi sẽ chạy xe sang đưa bạn gái đi ăn đồ nướng rồi đi dạo quanh Hồ Tây” - anh Phương vui vẻ chia sẻ.

Còn đối với công nhân trẻ, yêu xa thì Valentine cũng vẫn thật lãng mạn. Như câu chuyện của chị Nguyễn Thị Mai (22 tuổi) - công nhân Công ty Samsung Bắc Ninh - là một ví dụ. Chị Mai có người yêu đang đi xuất khẩu lao động bên Nhật Bản. Chị chia sẻ, người yêu của chị sang đó đã được 2 năm. Khi còn ở Việt Nam, vào ngày này, người yêu sẽ tặng chị socola rồi cả hai sẽ cùng đi ăn. Năm ngoái chị chỉ gọi điện thoại đến tâm sự, mong cho tình yêu của hai người sẽ luôn bền chặt. Còn năm nay, chị đã cất công chuẩn bị quà và gửi sang cho người yêu từ trước. Chị Mai hy vọng sẽ tạo bất ngờ cho người yêu của mình.

Bên cạnh những người đã có người yêu, thì ngày Valentine của nhiều công nhân còn đang độc thân cũng khá đặc biệt. Chị La Thị Tâm (25 tuổi) - công nhân tại Khu công nghiệp SamSung Thái Nguyên - có chút trầm lắng khi chia sẻ về ngày Valentine của mình. Chị Tâm nói: “Tôi chưa có người yêu nên ngày 14.2 cũng như ngày bình thường. Thấy bạn bè được tặng quà rồi có người yêu gọi điện đến nói chuyện, tôi cũng hơi chạnh lòng. Năm nào, tôi cũng được ăn ké socola của bạn cùng phòng rồi nên cũng hy vọng bản thân sẽ sớm có người yêu”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn