MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trường THPT Lương Thế Vinh.

Vì sao học sinh lớp 11 tuyên bố "sẽ đến trường tự tử"?

Kỳ Quan LDO | 21/05/2018 14:07
Sáng 21.5, phóng viên Báo Lao Động đã cuộc làm việc với Ban Giám hiệu và các bộ phận chức năng Trường THPT Lương Thế Vinh (huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre) liên quan đến thông tin 1 học sinh lớp 11 của trường đã uống thuốc ngủ tự tử sau khi bị nhà trường xếp hạnh kiểm loại “trung bình” năm học 2017 – 2018.

Cô giáo Đồng Thị Thuận – Hiệu trưởng Trường THP Lương Thế Vinh và các thầy cô trình bày: Vào ngày 10.5, Đội Cờ đỏ thuộc Đoàn TNCS nhà trường tiến hành kiểm tra đột xuất việc thực hiện nội quy nề nếp trong toàn trường.

Tại lớp 11A2, Đội Cờ đỏ phát hiện nam sinh T.N.H.P đi dép lê, trong khi theo quy định của trường, học sinh phải mang giày có quai hậu. Từ đó, Đội Cờ đỏ đã lập biên bản, yêu cầu nam sinh P đem dép đến nộp ở Văn phòng Đoàn trường theo quy định. Theo biên bản vi phạm, vào ngày 19.5 Đội Cờ đỏ sẽ trả lại dép cho nam sinh P sau khi em khắc phục sai sót.

Sau đó, nhiều học sinh trong trường phát hiện nam sinh P đăng việc này trên Facebook cá nhân, kèm theo những lời lẽ chửi rất tục đối với thầy cô trong Đoàn TNCS nhà trường. Nhà trường đã mời em P đến làm việc và em đã nhận lỗi, viết kiểm điểm và mong được thầy cô tha thứ.

Ngày 17.5, trong cuộc họp Hội đồng nhà trường xét hạnh kiểm học sinh của trường năm học 2017 - 2018, trường hợp em P đã được đưa ra thảo luận. Theo quy định của Thông tư 58 (về xét hạnh kiểm học sinh), trường hợp của em P đáng lý phải xếp hạnh kiểm “yếu” (do chửi thầy cô). Nhưng nhiều thầy cô (trong đó có cả thầy bị em P chửi trên Facebook và cô giáo chủ nhiệm) đã đề nghị và được Hội đồng thống nhất xếp hạnh kiểm “trung bình” đối với trường hợp của P và thông báo cho gia đình em P biết.    

Chiều tối hôm đó, sau khi biết mình bị xếp hạnh kiểm “trung bình”, em P đăng trên Zalo nội dung: Ngày hôm sau sẽ đến trường tự tử. Nhận được thông tin, Ban Giám hiệu và thầy cô ở trường đã động viên, an ủi, giải thích em cho em P và em có dấu hiệu nguôi ngoai.

Tuy nhiên, sáng 18.5, em P vào lớp có dấu hiệu thẫn thờ. Bạn bè tra hỏi thi em P cho biết em đã đem vỉ thuốc ngủ 5 viên vào trường và uống một viên. Bạn bè tức tốc đưa em P xuống Phòng Y tế, nhưng không phát hiện điều gì bất thường (mạch, huyết áp bình thường).

Ban Giám hiệu và các thầy cô đã động viên, phân tích và đưa em P đi ăn sáng. Em P đã trở lại bình thường, ngay sau đó tự em xóa những nội dung đã đăng trên Zalo và hứa sẽ nỗ lực học tập tốt trong thời gian tới.

Mẹ của em P khi hay chuyện đã đến trường và rất lo lắng khi biết những chuyện đã xảy ra, bà đã khóc và xin lỗi nhà trường. Đồng thời, mẹ của P xin nhà trường nâng hạnh kiểm cho P (từ “trung bình” thành “tốt”) vì sợ ảnh hưởng đến tương lai của con mình.

Cô hiệu trường đã giải thích rõ: Việc nâng là không thể được và hạnh kiểm “trung bình” không có gì ảnh hưởng đến tương lại em P, nếu em phấn đấu tốt vào năm học tới.

Sau khi về nhà, ngày hôm sau mẹ em P lại điện thoại xin Ban Giám hiệu nhà trường nâng mức hạnh kiểm cho em P và nhà trường cũng trả lời là không thể được. Sau đó, mẹ em P cho biết, em nói với gia đình là em không có chửi thầy cô (trên Zalo), việc em thừa nhận chuyện chửi thầy cô (trong bản tường trình của em) là do em bị “ép”.

Liên quan tới việc này, nhà trường đã mời gia đình em P đến trường để làm sáng tỏ mọi chuyện chiều hôm nay 21.5. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn