MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Viếng giáo sư Võ Tòng Xuân, bồi hồi nhớ câu chuyện cũ

Mỹ Linh LDO | 20/08/2024 17:22

Cần Thơ - Đến viếng GS.TS Võ Tòng Xuân, nhiều người dân không giấu nổi xúc động, bồi hồi nhớ kỷ niệm về ông.

GS TS Võ Tòng Xuân từ trần lúc 7h27 ngày 19.8.2024, nhằm ngày 16.7 năm Giáp Thìn, hưởng thọ 85 tuổi. Linh cữu được quàn tại Nhà Tang lễ TP Cần Thơ (CLB Hưu trí TP Cần Thơ, số 30A, đường Mậu Thân, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ).

Ghi nhận của Lao Động vào chiều ngày 20.8, nhiều lãnh đạo trung ương, TP Cần Thơ và các tỉnh An Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng... cùng đại diện các trường đại học, bệnh viện,... từ khắp nơi về viếng GS Võ Tòng Xuân. Tại đây, các đoàn đã dành một phút mặc niệm trước linh cữu và thắp hương tưởng niệm, chia buồn cùng gia đình.

GS Võ Tòng Xuân - người gần như dành trọn cả cuộc đời để nghiên cứu, phát minh và phổ biến các giống lúa. Ảnh: Phong Linh
Đoàn của Thành ủy TP Cần Thơ do ông Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư Thành ủy làm Trưởng đoàn đến viếng GS Võ Tòng Xuân. Ảnh: Mỹ Ly
Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ ghi sổ tang. Ảnh: Mỹ Ly

Đặc biệt, nhiều người không giấu nổi sự xúc động khi phải chia tay người thầy, người đồng nghiệp, nhà khoa học xuất sắc của đất nước.

Bồi hồi nhớ lại kỷ niệm với GS Xuân, ông Võ Hồng Thái (TP Cần Thơ) bày tỏ: “Chúng tôi từng là đồng nghiệp, hàng xóm với nhau khi còn sinh hoạt tại Khu I Trường Đại học Cần Thơ. Trong trí nhớ của tôi, ngày đó, anh Xuân dù là Phó Hiệu trưởng nhưng vẫn rất hòa đồng, gần gũi với mọi người. Tôi nhớ mãi bài học anh từng nói với tôi, rằng khi gặp bất kỳ ai mà người ta không chào mình thì mình chào lại họ. Điều này cho thấy sự mến khách của anh Xuân với tất cả thế hệ”, ông Thái nói.

Đến thắp cho GS TS Võ Tòng Xuân nén hương, bà Trần Thị Thanh Liêm (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) xúc động chia sẻ: “Thầy là một nhà khoa học hiếm có của đất nước, người khai phá ra những giống lúa mới, tốt, chất lượng cao và trở thành thương hiệu của Việt Nam, nhất là của Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Thầy ra đi để lại sự tiếc thương cho mọi người”.

Người dân xúc động đến viếng GS Võ Tòng Xuân. Ảnh: Mỹ Ly
Ông Thái và bà Liêm chia sẻ kỷ niệm về GS Võ Tòng Xuân với phóng viên Báo Lao Động. Ảnh: Phong Linh
Hình ảnh đẹp về nhà khoa học Võ Tòng Xuân trong lòng người dân ĐBSCL. Ảnh: Lục Tùng

Bà Liêm nói thêm, hình ảnh bà nhớ nhất về GS Xuân là khi ở cương vị nhà khoa học, ông vẫn bình dị xắn ống quần đi coi lúa với nông dân. Đó cũng là lý do mà nhiều thế hệ sinh viên tại khu vực ĐBSCL kính trọng, nể phục thầy, gọi ông với biệt danh "Doctor lúa".

Theo cáo phó, nghi thức động quan lúc 8h00 ngày 22.8.2024, nhằm ngày 19.7 năm Giáp Thìn. Linh cữu được an táng tại quê nhà Ba Chúc, Tri Tôn, An Giang.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn