MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lực lượng chức năng trao trả đứa trẻ cho cặp vợ chồng trẻ. Ảnh: CACC

Vợ chồng trẻ may mắn tìm được con lạc giữa "biển người" đi xem pháo hoa

Chân Phúc LDO | 01/05/2022 12:19

TPHCM - Đến phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1) xem pháo hoa trong đêm 30.4, cặp vợ chồng trẻ không may bị thất lạc con nhỏ. May mắn sau đó, họ được CSGT TPHCM giúp đỡ tìm được cháu bé.

Thông tin ban đầu, vào lúc 21h00 ngày 30.4, khi màn pháo hoa chào mừng Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước bắt đầu thì có một cô gái đến báo cho thiếu tá Đinh Minh Vương – cán bộ Đội Tuyên truyền, điều tra giải quyết tai nạn và xử lý vi phạm giao thông đường bộ đường sắt (Phòng CSGT ĐB-ĐS), đang thực hiện nhiệm vụ tại đây rằng có 1 cháu bé tầm khoảng 2 tuổi đang khóc vì lạc ba mẹ. 

Do cháu bé còn nhỏ, không nói được tên ba mẹ mình, thiếu tá Đinh Minh Vương liền tiếp nhận cháu bé, đồng thời ẵm cháu về khu vực làm việc tại giao lộ Tôn Đức Thắng - Hàm Nghi, đưa cháu bé cho thiếu tá Phạm Thị Kim Tuyến – cùng đơn vị để hỗ trợ ẵm và dỗ dành.

Đồng thời, thiếu tá Đinh Minh Vương đã dùng loa cầm tay phát thông tin nhận dạng cháu bé đi lạc để tìm ba mẹ cháu bé, và cùng với thiếu tá Tuyến ẵm cháu bé đi dọc theo đường Tôn Đức Thắng từ Hàm Nghi đến Nguyễn Huệ và ngược lại...

Trong quá trình này, 2 cán bộ công an phát hiện một phụ nữ đang hớt hải chạy đi kiếm con đi lạc. Qua xác minh, biết người phụ nữ này chính là mẹ cháu bé trên nên họ trao đứa trẻ lại cho người phụ nữ này. 

Người phụ nữ đã gửi lời cảm ơn tới các chiến sĩ CSGT. Theo người phụ nữ này, "do sơ suất" nên mới xảy ra sự việc trên.

Được biết gia đình cháu bé ở thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, nhân dịp được nghỉ lễ lên TPHCM xem bắn pháo hoa nhân Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30.4.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn