MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chăm sóc theo dõi sức khỏe cho bệnh nhi nhiễm COVID-19 trong Bệnh viện Vũng Tàu. Ảnh: BS Huệ cung cấp

Vỡ òa hạnh phúc khi bé sơ sinh nhiễm COVID-19 khỏe mạnh trở về vòng tay mẹ

Thành An LDO | 18/08/2021 10:06

Đầu tháng 8.2021, cùng với diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng trở nên "sốt cao” bởi số bệnh nhân nhập viện cứ tăng dần, trong đó có cả những bệnh nhi sơ sinh rất nhỏ, chỉ có 2 tuần tuổi nhập viện và dương tính với SARS-CoV-2.

Nghẹn ngào gặp con lần đầu sau khi sinh gần một tháng

Mới đây, Bệnh viện Vũng Tàu (TP.Vũng Tàu) cùng đội ngũ y bác sĩ khoa Nhi đã nhận được bức thư cảm ơn từ mẹ của một bệnh nhi đã được điều trị thành công COVID-19. Qua bức thư, người mẹ cho biết: “Nhờ sự tận tình của các y bác sĩ mà hôm nay con tôi sớm trở về trong vòng tay mẹ. Ân tình này tôi mãi mãi không quên…”.

Người viết thư là chị G, ngụ tại phường Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Bé K con của chị đã thoát khỏi nguy hiểm của bệnh dịch COVID-19, trở về vòng tay của mẹ, người mẹ chưa một lần được nhìn mặt con từ khi sinh ra.

Trước khi sinh cháu K chỉ 1 ngày thì chị G bị phát hiện dương tính SARS-CoV-2, nên sau khi sinh mổ phải cách ly ngay mà không được nhìn con. Thật không may khi cháu K cũng lây nhiễm COVID-19 và được địa phương hỗ trợ đưa đến điều trị tại Bệnh viện Vũng Tàu.

Lúc nhập viện, cháu K chỉ mới 14 ngày tuổi và đang trong tình trạng sốt cao liên tục. Bác sĩ Trần Thị Hồng Huệ, Trưởng khoa Nhi đã tiếp nhận, cùng các cộng sự bất kể ngày đêm chăm sóc, điều trị cho cháu K.

Ngày cháu K ra viện, chị G rất đỗi vui mừng. Lúc gặp được con, niềm vui hạnh phúc vỡ òa nên chị chỉ biết ôm con mà khóc trong niềm hạnh phúc.

Bức thư viết tay mẹ bé K gửi lời cảm ơn đến Bệnh viện Vũng Tàu và đội ngũ y bác sĩ. Ảnh: BV cung cấp.

Gian nan điều trị bệnh nhi sơ sinh

Chia sẻ về công tác điều trị bệnh nhi, bác sĩ trưởng Khoa Trần Thị Hồng Huệ cho biết, so với điều trị bệnh nhi thông thường, việc điều trị cho bệnh nhi nhiễm COVID-19 khó khăn hơn nhiều bởi nguy cơ lây nhiễm rất cao. Việc mặc đồ bảo hộ liên tục nhiều giờ cũng gây áp lực, mệt mỏi hơn cho y bác sĩ, nhân viên y tế, do các bệnh nhi cần được theo dõi liên tục trong nhiều giờ liền.

“Cùng lúc tiếp nhận bé K, trong cơ sở điều trị COVID-19 Bệnh viện Vũng Tàu cũng tiếp nhận bé B với tình trạng rất nguy kịch. Trong tình thế mọi thứ trở nên hết sức gấp rút, mọi người chỉ có chung một suy nghĩ làm mọi cách để cứu sống được các bé", bác sĩ Huệ kể lại và cho biết đội ngũ y, bác sĩ rất hồi hộp và lo lắng khi tiếp nhận những ca bệnh nhi sơ sinh như thế này.

Các ca bệnh nhi nặng cũng cần phải truyền dịch trong điều trị. Trong lúc mới tiếp nhận các bé bệnh viện cũng không có sẵn kim luồn truyền dịch cho trẻ sơ sinh, và các bé còn quá nhỏ nên việc lấy ven rất khó khăn… nên phải huy động rất nhiều thứ. Máy móc thiết bị và tất cả mọi thứ cần thiết để hỗ trợ cho các bệnh nhi mà chưa có sẵn cũng được đề nghị nhanh chóng vận chuyển khẩn cấp từ cơ sở khác sang để kịp thời điều trị.

Các bác sĩ đã không ngại mệt nhọc gian khó, ngày đêm theo dõi chăm sóc và điều trị cho các bé trong những giây phút phát bệnh nguy hiểm nhất. Không phụ sự tận tình chăm sóc và lo lắng của các y bác sĩ, tình trạng của các ca bệnh nhi sơ sinh được điều trị đã dần dần ổn định và hồi phục.

Sau một thời gian điều trị, bé B đã có thể tự thở mà không cần hỗ trợ của máy, và cũng dần dần tập bú bình. Còn bé K sau khi xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 với thể trạng sức khỏe và tinh thần tốt, được đưa về cách ly tại nhà 14 ngày dưới sự giám sát của y tế địa phương.

Chung niềm vui cùng gia đình các bệnh nhi, bác sĩ Huệ cũng bày tỏ: “Mỗi ca bệnh nhi được cứu chữa thành công đó là niềm vui hạnh phúc, tiếp thêm động lực cho các y bác sĩ chúng tôi kiên trì bám trụ, vượt qua khó khăn, chung tay cùng cả nước chiến thắng dịch bệnh COVID-19".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn