MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tang thương đang bao trùm ngôi nhà em Nghĩa - một trong những nạn nhân vụ 6 lao động người Việt chết cháy tại Đài Loan.

Vụ 6 lao động bị chết tại Đài Loan: “Mong con sớm về quê hương”

PHI LONG - MAI LINH LDO | 15/12/2017 16:20

Bước vào căn nhà ở cuối tiểu khu 8 (thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình), chúng tôi nghẹn ngào khi nhìn lên di ảnh của Nguyễn Trọng Nghĩa đặt trên bàn thờ nghi ngút khói nhang.

Nguyễn Trọng Nghĩa (SN 1996) là 1 trong 6 nạn nhân người Việt Nam vừa tử nạn trong vụ hỏa hoạn tại Đài Loan ngày 14.12.

Trong ngôi nhà nhỏ, không khí tang thương bao trùm cả gia đình ông Nguyễn Văn Hoàng (SN 1961) và bà Trần Thị Tuyết (SN 1964).

Vụ việc xảy ra tại ký túc xá Công ty TNHH Tịch Ca ở TP Đào Viên (Đài Loan) khiến Nghĩa cùng 5 công nhân lao động người Việt khác tử nạn do hỏa hoạn.

Nhận được hung tin đứa con trai tử vong tại xứ người, cả gia đình ông Hoàng vô cùng đau đớn. Ông có 5 người con, Nghĩa là con trai thứ tư, 3 chị đầu đã có gia đình, sau còn một đứa em học lớp 11. Thấy bố mẹ vất vả, năm 2014, sau khi tốt nghiệp THPT, Nghĩa quyết định đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan để đỡ đần gia đình phần nào.

Khi đi, gia đình có vay mượn 170 triệu đồng, trong 2 năm rưỡi đi làm, mỗi tháng Nghĩa kiếm được 10 - 12 triệu đồng, rồi chắt bóp gửi về trả nợ. Đến tháng 10 vừa rồi, Nghĩa đã trả xong khoản nợ vay. Trước ngày mất, Nghĩa có gửi về 10 triệu đồng để bố mẹ trang trải cuộc sống gia đình. Khoảng 9h tối hôm xảy ra sự việc, Nghĩa gọi điện về hỏi bố đã nhận được tiền chưa, vậy mà chỉ sau vài tiếng đồng hồ, Nghĩa đã ra đi vĩnh viễn.

Đôi mắt ngấn lệ, ông Hoàng chia sẻ, “vợ chồng tôi hay đau ốm, mỗi lần điện về, Nghĩa cứ bảo, bố mẹ đừng đi làm nữa, rồi con gửi tiền về nuôi em và bố mẹ. 

Bà Tuyết – mẹ Nghĩa - nức nở, kêu khóc: “Mới hôm trước, nó còn điện bảo, mẹ cứ yên tâm dưỡng bệnh đi, Tết này con không về nhưng con sẽ gửi tiền cho ba mẹ sắm sửa đồ tết, bố mẹ cứ ăn uống, bồi bổ cho khỏe”. 

Khi nghe tin Nghĩa mất, anh em, người thân lối xóm đã đến để chia buồn với nỗi mất mát lớn của gia đình. Chị Nguyễn Thị Lài (chị gái của Nghĩa), đang làm ăn ở Lào, nghe tin vội về nhà. Chị kể, trước lúc mất mấy tiếng, Nghĩa có gọi về báo tin là đã gia hạn được hợp đồng, niềm vui chưa trọn thì tang thương đã xảy ra.

Nỗi đau của ông Hoàng - bố nạn nhân Nghĩa

Ngay khi nhận được hung tin, ông Hoàng đã đi làm hộ chiếu để sang lo hậu sự cho con.  

"Gia đình bây giờ chỉ hy vọng cơ quan chức năng và cộng đồng người Việt Nam tại Đài Loan giúp đỡ để sớm đưa thi thể Nghĩa về với quê hương" - ông Hoàng nói trong nước mắt.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn