MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hơn 50 người đột nhập vào tịnh thất Bồng Lai, hành hung đổ máu những người tu tại đây.

Vụ ẩu đả tịnh thất Bồng Lai: Thầy tu khâu 7 mũi, thấy mất hơn 300 triệu

Hồ Dương LDO | 26/10/2019 15:04
Ngày 26.10, trao đổi với PV Lao Động, thầy Thích Hoàn Nguyên - quản lý tịnh thất Bồng Lai (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) vẫn còn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại cảnh tượng hơn 50 người bất ngờ xông vào tịnh thất ẩu đả, lục soát.

Theo thầy Thích Hoàn Nguyên cho biết, sự việc bắt đầu vào khoảng 15h chiều ngày 24.10, một nhóm tầm 50 người lạ hùng hổ xông vào tịnh thất. Nhóm người này đã tông cửa chính và phá hàng rào bên hông tịnh thất để đột nhập.

"Sau khi vào, họ không có nói nguyên nhân mà táo tợn lục soát các thứ. Mình hỏi họ cũng không trả lời. Sau khi người ta lục hết thì mới nói là tới đây tìm con gái tên D.M (22 tuổi). Rồi họ vu cho mình là bắt cóc con gái của họ, giam giữ tại đây hơn 2 tháng nay" - thầy Hoàn Nguyên nói.

Những người tu tại tịnh thất Bồng Lai kể lại sự việc.

Vị thầy cho hay nhóm người liên tục dùng lời lẽ để lăng mạ, đe doạ những người trong tịnh thất. "Khi đó, mình mới nhớ là khoảng 2 tháng trước, một sinh viên đại học ở TP. Hồ Chí Minh có tới đây thăm nom các chú tiểu.

Hôm đó, khi cô ấy ngồi được khoảng hơn một giờ, gia đình đã tới lôi cô đó về. Bị lôi về mà cô đó không chịu, kéo lê lết dưới đất luôn.

Khi đó mình không biết cô gái này là ai, cũng không liên quan gì trong tịnh thất nên không thể can ngăn được. Sau đó, nghe nói về nhà rồi cô gái ấy bỏ đi đâu không biết. Thế là họ cứ nghĩ chúng tôi giam giữ, bắt cóc cô gái đó ở đây. Sự thực là cô ấy không tu ở đây một ngày nào" - thầy Hoàn Nguyên trần tình.

Một người bị hành hung đến đổ máu, phải khâu 7

Theo thầy Hoàn Nguyên, tịnh thất chỉ có vài người nên không thể ngăn nổi hơn mấy chục người lạ mặt, chỉ cố gắng bảo vệ tài sản, bảo vệ các cháu bé. "Một thầy của tịnh thất còn bị nhóm người lạ dùng mảnh gạch men vỡ ném chảy máu, phải khâu tới 7 mũi" - vị thầy tu cho biết.

Viên gạch men vỡ các đối tượng dùng để hành hung người trong tịnh thất Bồng Lai

Sau khoảng hơn 1 giờ đột nhập, hành hung, các đối tượng này mới chịu dừng lại khi lực lượng Công an xã Hoà Khánh Tây có mặt.

Đáng chú ý, theo thầy Thích Hoàn Nguyên, sau khi nhóm người lạ mặt rời đi, tịnh thất Bồng Lai có kiểm kê lại tài sản thì thấy mất số tiền hơn 300 triệu đồng.

"Hai ngày nay, chúng tôi không thể ngủ vì lo sợ. Sau vụ xâm nhập, có một số đối tượng lạ mặt thỉnh thoảng vẫn xuất hiện ở đây. Họ đe doạ sẽ đốt tịnh thất".

Clip về vụ việc tại tịnh thất Bồng Lai ngay sau khi đăng tải đã gây xôn xao dư luận

"Giờ chúng tôi chỉ mong muốn được an toàn. Tất cả những đối tượng xâm nhập, hành hung trái phép phải bị xử lý theo pháp luật" - người quản lý tịch thất Bồng Lai nói thêm.

Trước đó, như Lao Động đưa tin, ngày 25.10, mạng xã hội xôn xao về một clip ghi lại cảnh hơn 50 người lạ mặt xông vào Tịnh thất Bồng Lai (xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) đập phá, đánh đổ máu sư thầy. Cơ sở tịnh Thất Bồng Lai chính là nơi cưu mang 5 chú tiểu đã tham gia chương trình "Thách thức danh hài" mùa thứ 5.

Các chú tiểu của tịnh thất Bồng Lai vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ việc

Ngày 26.10, trao đổi với PV Lao Động, ông Hồ Trường Ca - Chủ tịch UBND xã Hoà Khánh Tây (huyện Đức Hoà, tỉnh Long An) xác nhận thông tin về vụ việc xảy ra tại cơ sở tịnh thất Bồng Lai. Theo ông Ca, tịnh thất này là mộ cơ sở tôn giáo tự phát và không được công nhận.

Theo cập nhật của PV, hiện lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét hiện trường vụ việc và lấy lời khai của những người có liên quan.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn