MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Anh Nguyễn Văn Hưng vui mừng khi nhận lại con trai sau hơn 1 ngày mất tích. Ảnh: Phạm Đông

Vụ bé trai 2 tuổi mất tích ở Bắc Ninh: Nghẹn ngào giây phút đón con trở về

Phạm Đông - Hà Phương - Thanh Chân LDO | 23/08/2020 06:36

Sau khi được giải cứu ở Tuyên Quang, bé trai 2 tuổi bị mất tích ở công viên đã được lực lượng chức năng bàn giao cho gia đình tại Bắc Ninh.

Liên quan đến vụ việc bé trai 2 tuổi ở Bắc Ninh mất tích, khoảng 22h ngày 22.8 chị Cao Thị Ngọc Yến (35 tuổi), mẹ cháu Nguyễn Cao Gia Bảo (sinh năm 2018, cháu bé bị mất tích), cùng các thành viên trong gia đình đã có mặt tại trụ sở công an tỉnh Bắc Ninh.

Chị Yến cho biết, khoảng hơn 21h cùng ngày, sau khi nhận được thông tin cơ quan chức năng đã tiếp cận và giải cứu cháu bé bị bắt cóc tại Tuyên Quang, chị và mọi người trong gia đình đã nhanh chóng tới trụ sở công an.

Chị Cao Thị Ngọc Yến chia sẻ thông tin với Lao Động. Ảnh: Hà Phương

Luôn dõi ánh mắt về phía cổng, cứ vài phút chị Yến lại nhìn vào màn hình điện thoại để chờ đón con về. Hơn một ngày qua, chị Yến và gia đình không tài nào chợp mắt kể từ lúc con trai 2 tuổi mất tích.

“Suốt đêm qua cho đến cả ngày hôm nay tôi thức trắng đêm, không tài nào chợp mắt nổi, cứ mở mắt ra là lại thấy hình bóng con. Cảm xúc đau đớn tột độ không thể nào diễn tả bằng lời”, chị Yến chia sẻ.

Nhớ lại sự việc xảy ra chiều 21.8, lúc có người báo tin con mất tích khi đang chơi đại công viên, chị như chết đứng người. Từ khoảng 18h30 đến 19h, vừa tìm con, chị vừa hy vọng có người quen biết bế con đi chơi.

“Nhưng đến hơn 21h, tôi gần như suy sụp hẳn, tôi bắt đầu nghĩ đến những tình huống xấu nhất, tôi sợ sẽ không được gặp con”, chị Yến nghẹn lời.

Một ngày trôi qua việc tìm kiếm con như “mò kim đáy bể”, người mẹ trẻ chỉ còn biết chờ đợi tin tức từ cơ quan chức năng. Biết tin cơ quan công an và chồng đã đón được con khỏi tay kẻ bắt cóc, chị Yến mừng đến phát khóc như “được sinh con ra lần thứ hai”.

Đúng 0h40 ngày 23.8, hai chiếc xe ôtô của cơ quan công an chở cháu bé và hai nghi phạm di chuyển vào trụ sở Công an tỉnh Bắc Ninh. Sau đó, cháu Gia Bảo được Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh Phạm Thế Tùng bế vào và trao tận tay cho bố mẹ cháu bé.

Vui mừng khôn xiết khi tìm và nhận lại được con, anh Nguyễn Văn Hưng (37 tuổi) cho biết bản thân như sống lại một lần nữa. Anh Hưng cho biết, từ lúc biết tin con mất tích, anh cố gắng không để bản thân suy sụp nhưng anh cứ ngồi một chỗ, nước mắt chảy ướt đẫm áo vì nhớ con.

Công an tỉnh Bắc Ninh bàn giao cháu bé cho gia đình. Ảnh: Hà Phương

Theo lời anh, để tìm thấy bé Gia Bảo chưa đầy 24 giờ là công sức rất lớn của cơ quan chức năng, lực lượng công an và cả người dân Bắc Ninh dù không quen biết nhưng đã hỗ trợ gia đình anh rất nhiều. Bên cạnh đó, sự quan tâm, động viên từ cộng đồng mạng, người dân cả nước cũng khiến gia đình anh rất cảm kích.

Anh Hưng thừa nhận bản thân đã lơ là trong việc trông con để xảy ra sự việc đáng tiếc trên. Anh mong mọi người nên chú ý quan sát con, tránh để những sự việc đáng tiếc xảy ra.

Cũng theo anh Hưng, tại thời điểm tiếp cận và giải cứu, cháu bé vẫn đang ngủ ngon, không có biểu hiện sợ sệt lo lắng. Sau đó, cháu được các y bác sĩ khám sức khoẻ, hiện cháu bé khoẻ bình, sức khoẻ tốt.

Theo ghi nhận của phóng viên, đến 1h15 ngày 23.8, bé Gia Bảo đã được bố mẹ đón về nhà.

Trước đó, khoảng 17h ngày 21.8, cháu Nguyễn Cao Gia Bảo được bố đưa đến công viên Nguyễn Văn Cừ chơi. Sau đó ít phút, người bố không thấy con đâu liền hốt hoảng đi tìm.

Ngay trong đêm 21.8, Công an TP Bắc Ninh đã phối hợp với các lực lượng chức năng, huy động cả chó nghiệp vụ tới hiện trường, trích xuất camera an ninh nhà người dân và cùng hàng trăm người dân tham gia tìm kiếm cháu bé trong suốt đêm. 

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 21h30 ngày 22.8, Công an tỉnh Bắc Ninh được sự phối hợp giúp đỡ của các đơn vị chức năng đã phát hiện giải cứu thành công cháu Nguyễn Cao Gia Bảo tại xã Tân Long, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn