MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Vụ cháy 4 người tử vong, dòng người khóc thương tiễn biệt các nạn nhân

Thế Kỷ LDO | 14/05/2023 17:01

Hà Nội - Sáng 14.5, 4 bà cháu tử vong trong vụ cháy nhà riêng ở phố Thành Công (phường Quang Trung, quận Hà Đông) đã được người thân đưa về an táng tại quê nhà ở huyện Đông Anh.

Dòng người khóc thương tiễn biệt các nạn nhân

Sáng 14.5, không khí đau thương bao trùm khắp nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 103 (quận Hà Đông, Hà Nội). Từng dòng người bước lặng lẽ dâng hương viếng, tiễn biệt 4 bà cháu tử vong trong vụ hỏa hoạn tại nhà riêng ở phố Thành Công (phường Quang Trung, quận Hà Đông) xảy ra cách đây 1 ngày.

 Dòng người dâng hương, tiếc thương tiễn biệt 4 bà cháu trong vụ cháy ở Hà Đông. 

Trong suốt lễ tang, chị N.T.T (mẹ của 3 đứa bé) liên tục ngất xỉu, luôn phải có người thân đỡ. Chị T vẫn không tin được rằng chỉ trong một buổi sáng ngắn ngủi, chị đã cùng lúc mất đi 3 người con và mẹ chồng. Thời điểm hỏa hoạn xảy ra chị T đang đi làm.

Cũng trong lễ tang, hình ảnh anh N.Q.M cả 2 tay vẫn đang quấn kín băng, liên tục khóc càng khiến nhiều người có mặt không kìm được nước mắt. Dù rất suy sụp, sức khỏe chưa được tốt, anh Q.M vẫn gắng gượng đến tang lễ lo cho mẹ và các con. 

 Anh N.Q.M nén đau thương để lo tang lễ cho mẹ và 3 con.

"Vợ chồng M sinh được 3 người con (2 trai, 1 gái). Con gái đầu năm nay đang học lớp 5, bé thứ 2 học lớp 2 và bé út còn học mầm non. Bố của M đã mất cách đây hơn 20 năm, một mình mẹ M tần tảo nuôi con và ở phụ giúp con trai trông nom các cháu. Mất mát này là quá lớn đối với gia đình." - một người thân chia sẻ.

Trong lễ tang, hình ảnh các cháu học sinh và phụ huynh, giáo viên của trường Tiểu học Trần Đăng Ninh (nơi cháu N.M.P và N.Q.M.Đ đang theo học) trên tay cầm bông cúc trắng cũng khiến những người có mặt cảm thấy xót xa.

 Không khí đau thương bao trùm nhà tang lễ.

Lễ viếng kéo dài đến trưa cùng ngày. Sau đó, các nạn nhân được di quan về Đài hóa thân Hoàn Vũ Văn Điển rồi đưa về quê nhà tại Đông Anh (Hà Nội) để an táng.

Buổi sáng định mệnh

Trở lại diễn biến của vụ cháy, vào khoảng 7h40 ngày 13.5, một người dân đi qua nhà anh N.Q.M thì phát hiện có khói phát ra từ khe hở cửa cuốn tầng một. Ngay sau đó người này đã hô hoán, đồng thời gọi to "cháy rồi, có ai trong nhà không". Tuy nhiên trong nhà không có ai lên tiếng.

Một số người dân sau đó đã kéo cửa cuốn ở tầng một lên, dùng bình chữa cháy mini, quả nổ ném vào trong ngăn cháy. Đồng thời nhanh chóng gọi điện báo cho lực lượng chức năng.

Ngọn lửa và khói bốc lên cuồn cuộn, nhanh chóng bao trùm ngôi nhà. 

"Lúc đầu chỉ thấy khói thôi, nhưng rất nhanh lửa bùng lên, từ tầng 1 rồi lên tầng 2, tầng 3. Mọi người đã cố tìm mọi cách dập lửa nhưng không thành" - bà Nguyễn Thị Tí, nhà gần hiện trường chia sẻ.

Chia sẻ với báo chí, Chủ tịch phường Quang Trung (quận Hà Đông) cho hay, thời điểm phát hiện có cháy, bà N.T.X đã gọi điện cho con trai là anh N.Q.M. Do đang ở xa nhà nên khi anh M về tới nơi thì ngọn lửa đã bùng lên rất cao, anh M lao vào nhà để cứu mẹ và 3 con nhưng không được, sau đó người dân đã can ngăn. Anh M bị bỏng nặng ở 2 tay.

Đến khoảng 7h49, xe cứu hỏa cùng các chiến sĩ PCCC&CNCH đã tiếp cận hiện trường. Do phố Thành Công nhỏ, xe cứu hỏa chuyên dụng phải dừng tại hai đường lớn là Quang Trung và khu Đồng Dưa, cách ngôi nhà cháy khoảng 50-100m, dẫn ống nước vào dập lửa.

Đến 8h15, đám cháy cơ bản được dập tắt. Kiểm tra bên trong căn nhà, Cảnh sát phát hiện bà N.T.X (SN 1956) và cháu N.Q.M.H (SN 2019) tử vong ở phòng ngủ tầng ba, cháu N.M.P (SN 2003) và N.Q.M.Đ (SN 2015) tử vong ở tầng hai.

 Hiện trường vụ cháy.
Hệ thống "chuồng cọp" phía bên ngoài lan can tầng 2,3 của ngôi nhà. 

Ngôi nhà được xác định cao 3 tầng, 1 tum thông thoáng có thể thoát nạn sang nhà bên cạnh và xuống dưới, diện tích sân trước khoảng 5m2 (lợp mái tôn), kết cấu chính bê tông cốt thép, tường xây gạch.

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được xác minh làm rõ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn