MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Vụ cháy làm 8 người chết ở TPHCM: Lời kể từ cô của nạn nhân

Nhóm PV LDO | 07/05/2021 23:49

“Khi xảy ra vụ cháy, tôi đang ở nhà nấu cơm chiều. Khi vừa bước ra ngoài, quay lại thì thấy nhà cháu tôi toàn là lửa" - bà Út, cô ruột của gia đình nạn nhân (nhà sát vách với nhà nạn nhân), chia sẻ trong nước mắt.

This browser does not support the video element.

Video: Lời kể người thân nạn nhân vụ cháy.

“Quay lại thì thấy nhà cháu tôi toàn là lửa”

Ngồi bần thần gần hiện trường vụ cháy cùng với những người thân may mắn thoát khỏi vụ tai nạn thương tâm, bà Út - cô ruột của gia đình nạn nhân (nhà sát vách với nhà nạn nhân) -không giấu được cảm xúc buồn bã, thất thần.

“Khi xảy ra vụ cháy, tôi đang ở nhà nấu cơm chiều. Khi vừa bước ra ngoài, quay lại thì thấy nhà cháu tôi toàn là lửa. Lúc đó lửa bùng mạnh lắm, người dân xung quanh dùng mấy bình chữa mini cũng không chữa được, lát sau thì Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đến. Từ chiều đến giờ, tôi chạy ra khỏi nhà, chưa vào trong, không biết nhà cửa ra sao.

May mắn là cô cháu gái - vợ của Thắng - đi dạy học và có một con học lớp 5 đã sống sót vì thời điểm xảy ra cháy còn ở trường chưa về nhà” - bà Út chia sẻ trong nước mắt

Vụ cháy xảy ra làm 8 người chết, trong đó có 7 người là cháu (gồm cháu gái, cháu rể và các cháu gọi bà là “bà Út”). Thời điểm xảy ra vụ cháy, cô giáo có đến dạy thêm cho các cháu và gặp nạn.

Bà Út cũng kể thêm, quê nhà của bà và các cháu ở huyện Đức Huệ, tỉnh Long An. “Các cháu sống ở đây gần nhà tôi từ nhỏ đến giờ, bây giờ biến cố lớn quá, tôi không biết nói gì hơn. Bây giờ đợi khám nghiệm từ pháp y xong, ngày mai bà con dưới quê sẽ lên đây, sẽ đưa về quê làm tang lễ” - bà Út tâm sự.

Lực lượng chức năng đưa nạn nhân ra ngoài.

“Cột khói đen cao ngút, mùi khét nồng nặc”

Ngay lúc đón con đi học về, ông Trần Tuấn Phú - người dân sống gần hiện trường vụ cháy (trú đường Lạc Long Quân, phường 3, quận 11, TPHCM) - bất ngờ nghe 1 tiếng nổ lớn. Nhìn lại, ông thấy một cột khói đen bốc lên nghi ngút cao hàng chục mét.

Khói mịt mù sau khi vụ cháy xảy ra.

“Vừa đón con về, tôi bất ngờ nghe tiếng nổ lớn. Sau đó, tôi nhìn qua bên kia thì thấy cột khói đen cao ngút, mùi khét nồng nặc. Khoảng 15, 20 phút sau thì 5-6 xe cứu hỏa chạy đến hiện trường. Tiếp đó, 3-4 xe cứu thương cũng đã chạy đến đây. Khoảng 30 phút sau, ngọn lửa đã được khống chế” - ông Phú chia sẻ.

This browser does not support the video element.

Video: Người dân gần hiện trường bàng hoàng kể lại vụ việc.

Đến tận 23h đêm 7.5, bà Lan vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ cháy xảy ra bất ngờ khiến nhiều người tử vong. “Lúc đó, tôi đứng ở lan can tưới cây thì thấy khói bốc lên đen kịt. Thấy cháy lớn, tôi sợ quá. Tôi chạy ra nhưng không dám đến gần hiện trường vì nghe tiếng nổ lớn” - bà Nguyễn Thị Lan, người dân sống gần hiện trường vụ cháy (trú đường Lạc Long Quân, phường 3, quận 11, TPHCM).

Được biết, vào khoảng 17h ngày 7.5, sau tiếng nổ lớn phát ra từ căn nhà nằm trong hẻm 47/58/2 đường Lạc Long Quân, phường 1, quận 11, TPHCM, 8 người đang ở bên trong không kịp thoát ra và tử vong do ngạt. Đến hơn 23h, lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Danh tính các nạn nhân được xác định: Chị Nguyễn Thị Lệ Thanh (sinh năm 1977, là chủ nhà); ông Hồ Đình Thắng (sinh năm 1978, em rể chị Thanh); các con chị Thanh là cháu L.K.T (sinh năm 2003), cháu L.N.T (sinh năm 2008), cháu L.T.T. (sinh năm 2012); cháu H.Đ.N. (sinh năm 2012, con ông Thắng), cháu N.T.Đ (sinh năm 2006, là cháu đến nhà chị Thanh chơi) và 1 cô giáo (chưa rõ danh tính).

10 xe cứu hỏa đã được điều động đến hiện trường.
Đến 23h cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn