MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Ngô Văn Đẩn - (huyện Đông Anh, Hà Nội) bật khóc khi vào biển Cửa Đại đưa thi thể các cháu của mình về quê an táng. Ảnh: Thanh Chung

Vụ chìm cano ở biển Cửa Đại: Một gia đình ở Hà Nội có 8 người tử vong

Thanh Chung LDO | 27/02/2022 12:18

Quảng Nam - Mua vé tham quan từ 2 năm trước nhưng do dịch bệnh nên một gia đình 12 người ở Hà Nội đến nay mới đi, nhưng không may chết 8 người trong vụ chìm cano ở biển Cửa Đại (Quảng Nam).

Ông Ngô Văn Đẩn (xã Nam Hồng, huyện Đông Anh, Hà Nội) cùng người nhà vào đưa thi thể người thân về quê an táng.  Ông Đẩn cho hay, gia đình ông có 8 người chết trong vụ chìm cano.

This browser does not support the video element.

Ông Ngô Văn Đẩn bật khóc khi đến biển Cửa Đại, nơi 8 người cháu của ông bị tử vong do lật cano.

"Gia đình tôi có 12 người đi tham quan trong chuyến này thì đã có đến 8 người chết. Những người chết trong vụ chìm cano này là con của em trai tôi và gọi tôi bằng bác, ông.

Các cháu của ông mua vé tham quan từ 2 năm trước nhưng vì dịch bệnh nên đến nay mới đi. Mua vé rồi nên tranh thủ đi chơi sớm chứ để thời gian nữa thì đông khách. Nhưng nào ngờ đây là chuyến đi cuối cùng của các cháu" - ông Đẩn nghẹn ngào nói.

 Ông Đẩn bật khóc khi nói về chuyến du lịch của các cháu.

Theo ông Đẩn, ông sẽ đưa thi thể các cháu ra Đà Nẵng để hỏa táng, sau đó mới đưa về quê an táng.

Trước đó, vào lúc 14h ngày 26.2, cano chở khách du lịch của Công ty TNHH MTV du lịch Phương Đông do ông Lê Sen làm thuyền trưởng đang vận chuyển khách từ xã Tân Hiệp, đảo Cù Lao Chàm vào Cửa Đại thì bị lật.

Lúc gặp nạn, cano chở 39 người, gồm 3 thuyền viên và 36 hành khách. Tính đến sáng 27.2, cơ quan chức năng đã tìm kiếm và vớt được 37 nạn nhân, trong đó có 15 người tử vong, 2 người còn mất tích.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn