MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Vụ đổ rác thải điện tử ở Vĩnh Phúc: Cả xóm luôn chìm trong mùi khét lẹt

Tùng Giang - Phương Anh LDO | 27/05/2020 17:29
Liên quan đến vụ việc đổ trộm rác thải điện tử độc hại xảy ra trên địa bàn thôn Yên Thịnh (xã Bình Dương, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc), trao đổi với Lao Động, cán bộ tại trạm y tế xã Bình Dương khẳng định, hơn 3 năm trở lại đây, tình trạng người dân mắc các bệnh liên quan đến đường hô hấp và tiêu hóa, ung thư có dấu hiệu tăng cao trên địa bàn toàn xã.

Nằm cách khu vực đổ trộm rác thải điện tử độc hại khoảng 2km, gia đình ông Lê Thế Thọ (sinh năm 1960, trú tại thôn Hoa Phú, xã Bình Dương) đã nhiều năm phải sống trong nỗi lo về sức khỏe. Theo ông Thọ, không chỉ gia đình ông mà rất nhiều người dân trong thôn đều chung tình cảnh hằng ngày phải hít thở không khí độc hại vì việc đốt rác điện tử trong địa bàn xã khác.

"Mỗi khi người ta đốt trộm rác thải điện tử, cả xóm chìm trong thứ mùi khét lẹt, đặc quánh rất khó chịu. Cứ một tuần hai lần vào buổi chiều, nhà nào cũng phải đóng cửa kín bưng", ông Thọ bức xúc.

Ông Lê Thế Thọ bức xúc chia sẻ về tình trạng ô nhiễm với phóng viên Báo Lao Động.

Cũng theo ông Thọ, những cột khói đen cao ngút xuất phát từ bãi rác điện tử độc hại trên địa bàn thôn Yên Thịnh, nhưng người dân thôn Hoa Phú lại phải chịu trận. Gió từ hướng Đông thổi về hướng Tây, kéo theo bụi, khói đen mù mịt và khét lẹt, bao trùm khắp ngõ xóm.

Là Bí thư Chi bộ thôn Hoa Phú, kiêm Trưởng Ban Công tác mặt trận cơ sở thôn, ông Lê Thế Thọ đã nhiều lần kiến nghị những bức xúc của người dân về tình trạng trên đến các cấp chính quyền của xã, huyện, nhưng những nỗ lực này chỉ dừng lại ở mức phản ánh.

Cột khói đen vẫn tiếp tục bốc lên cao ngút sau khi UBND huyện Vĩnh Tường yêu cầu các cơ quan chức năng vào cuộc xử lý.

Trước những ghi nhận thực tế về tình trạng đổ trộm và đốt rác thải điện tử độc hại trên địa bàn thôn Yên Thịnh, phóng viên đã có cuộc trao đổi trực tiếp với ông Kim Tiến Dũng - bác sĩ, Trưởng trạm Y tế xã Bình Dương.

Tại đây, ông Dũng xác nhận, những hộ dân sinh sống xung quanh trạm y tế xã đã nhiều lần phản ánh tình trạng không khí bị ô nhiễm; đồng thời, không ít gia đình có con nhỏ lo lắng đã đến trạm để kiểm tra sức khỏe, đặc biệt là về đường hô hấp.

Trạm y tế xã Bình Dương.

"Những nơi hứng chịu khói độc nhiều nhất là các thôn: Phong Doanh, Tứ Kỳ, Hà Trì, Hoa Phú, Hoa Đà... Bên cạnh đó, việc đốt rác điện tử còn ảnh hưởng tới các trường mầm non, tiểu học, THCS và ngay cả Trạm y tế xã Bình Dương", ông Dũng cho biết.

Là cán bộ phụ trách hồ sơ, số liệu của trạm y tế xã này, bà Đặng Thị Ánh Tuyết khẳng định, tỉ lệ người dân trên địa bàn mắc các bệnh về đường hô hấp, mà đặc biệt là bệnh ung thư tăng cao.

Thống kê của Trạm y tế xã Bình Dương về tỉ lệ số người tử vong do ung thư tại đây.

"Trong 3 năm trở lại đây, tính riêng trong xã Bình Dương, số người mắc và tử vong do bệnh ung thư liên quan đến đường hô hấp và tiêu hóa tăng cao so với 5 năm về trước. Con số tử vong dao động trung bình từ 18 - 19 người/năm", bà Tuyết cho hay.

Cũng theo bà Tuyết, không chỉ những người dân sinh sống quanh khu vực trạm y tế phản ánh về tình trạng chất lượng không khí, mà thậm chí, các cán bộ, nhân viên của trạm y tế xã Bình Dương cũng phải chịu chung nỗi khổ này.

Việc đốt rác thải điện tử ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường.

"Ngay cả bản thân chúng tôi làm việc tại đây cũng chứng kiến và thường xuyên phải chịu đựng bầu không khí độc hại, nên ai cũng hết sức lo lắng", bà Tuyết cho biết.

Bà Tuyết cũng khẳng định, bên trong bóng đèn các thiết bị điện tử thải loại có chứa thủy ngân. Nếu chất thủy ngân này rò rỉ ra môi trường, ngấm xuống đất, phát tán trong không khí sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng và lâu dài đến sức khỏe của người dân.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn