MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Công nhân viên vẫn đang mong ngóng 2 đồng nghiệp bị mất tích dưới biển - Ảnh: ĐT

Vụ đuối nước ở Bình Thuận: Chuyến du lịch đẫm nước mắt

ĐÌNH TRỌNG LDO | 11/08/2019 16:12

Chiều 11.8, thi thể của 3 người bị đuối nước ở Bình Thuận đã được đưa về gia đình; trong khi đó người thân vẫn đau đớn mong ngóng dấu hiệu của 2 người đang mất tích.

Con sóng chết người

Đến 14h20 chiều 11.8, hàng chục công nhân viên công ty SRITHAI (KCN Sóng Thần 1, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) vẫn đang ngồi ở bờ biển Đất Lành (xã Tân Tiến, thị xã Lagi, tỉnh Bình Thuận) để mong ngóng 2 đồng nghiệp của mình là anh Mai Hữu Thoại (26 tuổi) và anh Hồ Duy Phương (27 tuổi, Tam Kỳ, Quảng Nam) còn mất tích dưới biển sâu.

Lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm hai người mất tích - Ảnh: ĐT

Trong số đó, có lẽ đau lòng nhất là chị Lê Thị Minh Thư (32 tuổi, ngụ TP.HCM). Cùng gặp nạn khi cơn sóng to ập lến, chị Thư được cứu đưa vào bờ. Tuy nhiên, sự việc thương tâm đã cướp đi sinh mạng 3 đồng nghiệp và người chồng mới cưới của chị - anh Mai Hữu Thoại (còn mất tích). Cả buổi sáng, chị Thư được đồng nghiệp nghiệp dìu đi dọc bãi biển để tìm tung tích chồng.

Chị Duyên - một người trong đoàn cho biết, năm nào công ty cũng tổ chức cho công nhân viên đi du lịch. Năm nay đoàn có hơn 300 người, quyết định về biển Đất Lành ở Lagi Bình Thuận để nghỉ dưỡng tour 2 ngày 1 đêm.

Lực lượng cứu hộ vớt người bị nạn lên bờ  - Ảnh cắt từ video của Ngọc Hải

“Sự việc xảy ra quá nhanh, quá bất ngờ, không ai nghĩ đến. Trước đó mọi người đã được cảnh báo nguy hiểm nên cũng không ai dám tắm xa bờ. Nhóm anh chị em bị đuối nước chơi chung với nhau gần bờ, khi chuẩn bị vào nghỉ thì sóng lớn ập vào kéo mọi người ra xa” - chị Duyên bàng hoàng kể lại.

Theo thông từ công ty, hiện 3 công nhân viên đuối nước tử vong là chị Bùi Lương Thoa (sinh năm 1996, quê Lâm Đồng), Nguyễn Thị Ngà (sinh năm 1996, quê Lâm Đồng), Đoàn Thị Tuyết Loan (sinh năm 1996, ngụ Dĩ An, Bình Dương) đã được gia đình đến đón về lo hậu sự.

Hiện lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm 2 người mất tích. Trên bờ, anh chị em công nhân viên của công ty dõi ánh mắt về phía biển trông ngóng.

Xả thân cứu người bị sóng cuốn, 1 cứu hộ viên đuối nước

Khi nghe tiếng kêu la thất thanh từ bãi biển, ông Nguyễn Minh Tâm (56 tuổi, ngụ huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) làm cứu hộ cùng những đồng nghiệp của mình lao ra giữa con sóng lớn cứu người bị nạn.

Có 10 người được vớt lên bờ nhưng 4 người tử vong  - Ảnh cắt từ video của Ngọc Hải

Sau nhiều lần cứu đưa những người bị đuối nước vào bờ, ông Tâm và đồng nghiệp tiếp tục lao ra để tìm những người khác. Do lúc này sóng quá lớn, đánh đứt cả áo phao của ông Tâm khiến ông và 2 đồng nghiệp khác cũng đuối sức bị bước cuốn. Ba cứu hộ viên được vớt đưa vào bờ nhưng ông Tâm đã tử vong.

Sáng ngày 11.8 thi thể ông Tâm được bàn giao về gia đình lo hậu sự. Cảm kích sự hy sinh, dũng cảm cứu người, anh chị em công nhân viên công ty SRITHAI thay nhau đến nhà hỏi thăm chia sẻ mất mát cùng gia đình.

Thông tin từ UBND xã Tân Tiến, thị xã Lagi cho biết, có 10 người được cứu vớt lên bờ nhưng 4 người tử vong. Sau khi tai nạn đuối nước đáng tiếng xảy ra, lực luộng cứ hộ đang nỗ lực tìm kiếm 2 nạn nhân mất tính. Các cơ quan địa phương cũng đến thăm hỏi chia sẻ nỗi đau với gia đình nạn nhân.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn