MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Vụ học sinh Phú Yên bị người phụ nữ lạ mặt đưa đi: Xác định được kẻ lạ mặt

Hoài Luân LDO | 14/07/2022 12:49

Khi đang tuần tra kiểm soát, Công an thị trấn Phú Thứ và Công an huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên đã phát hiện người phụ nữ lạ mặt đưa học sinh lên xe chở đi bất thường nên đã đưa về trụ sở để làm việc.

Công an dừng xe người phụ nữ giống với người lạ mặt đưa học sinh lên xe chở đi. Ảnh người dân cung cấp.

Trong quá trình tuần tra, Công an thị trấn Phú Thứ và Công an huyện Tây Hòa phát hiện 1 phụ nữ đi xe máy giống với người phụ nữ bịt mặt vào trường, kéo học sinh lên xe chở đi nên đã dừng xe, kiểm tra. Qua bước đầu xác định đây đúng là người phụ nữ này nên đã mời về trụ sở Công an thị trấn Phú Thứ làm việc.

Trưa nay 14.7, ông Đỗ Văn Cấp, Chủ tịch UBND huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên xác nhận, công an huyện đã xác định và đang làm việc với người phụ nữ bịt mặt vào Trung tâm cơ sở Anh ngữ Huỳnh Thúc Kháng (xã Hòa Phong, huyện Tây Hòa), kéo 1 học sinh lên xe chở đi một cách bất thường.

Hình ảnh người phụ nữ lạ mặt chở em N. được trích xuất từ camera nhà dân.

"Công an huyện đang đưa người phụ nữ này về trụ sở Công an thị trấn Phú Thứ để làm việc. Chỉ mới phát hiện tức thì đây thôi nên tên tuổi cũng như động cơ vào trường kéo em học sinh lên xe chở đi vẫn chưa được xác định", ông Cấp thông tin.

Như Báo Lao Động đã đưa tin trước đó, Ngày 13.7, tại xã Hòa Phong, huyện Tây Hòa (Phú Yên), PV tiếp nhận thông tin em T.Q.N (học sinh lớp 6) đang ngồi chơi cùng bạn trên ghế đá trước Trung tâm cơ sở Anh ngữ Huỳnh Thúc Kháng thì bị một người phụ nữ lạ mặt tiếp cận hỏi mượn điện thoại để gọi, sau đó thì đưa lên xe máy chở đi.

Tìm đến gia đình em N, chị Nguyễn Thị Thơ (SN 1986, trú tại thôn Mỹ Thạnh Nam, xã Hòa Phong, huyện Tây Hòa) là mẹ của em N kể lại, khoảng 7h10 ngày 13.7, gia đình nhận được cuộc gọi từ cô giáo Kiều Trang (giáo viên dạy thêm môn Anh văn) thông báo là em N đã bị một người phụ nữ đưa đi.

Sau khi nhận được thông tin từ cô giáo Trang, chị Thơ liền gọi điện thoại cho em N nhưng không thấy em N trả lời nên đã trình báo Công an xã Hòa Phong (Tây Hòa) về vụ việc.

Một lúc sau, chị hàng xóm của chị Thơ gọi lại thì em N bắt máy và nói là đang ở cầu Dinh Ông (cầu nối 2 huyện Tây Hòa và Phú Hòa) nhưng đến nơi thì không thấy em N ở đó, tiếp tục gọi lại thì em N cho biết người phụ nữ đó đã bỏ em tại chợ Phú Thứ (thị trấn Phú Thứ, cách nhà em N khoảng 6km). Đến 7h45, em N được gia đình đón về nhà.

“Lúc chở cháu về đến nhà, cháu có biểu hiện không bình thường, nói chuyện lúc nhớ lúc quên như người mất hồn. Chỉ có bị bỏ thuốc thì cháu mới như vậy chứ ở nhà cháu không phải khù khờ gì”, chị Thơ nói.

Tiếp xúc với chúng tôi, em N run rẩy kể lại, lúc đang ngồi với bạn ở trước chỗ học thì có một người lạ mặt đi vào nói là mượn điện thoại nhưng em N không đưa, sau đó thì người này đưa em N lên xe chở đi.

Khi hỏi vì sao lại lên xe đi cùng với người phụ nữ lạ mặt, em N trả lời rằng em không biết vì sao lại đi theo và cũng không nhớ rõ lúc đó như thế nào. Đến khi hàng xóm chị Thơ gọi, lúc này em N mới biết đang ngồi trên xe người phụ nữ lạ mặt kia.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn