MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đoàn công tác Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia thăm hỏi 15 nạn nhân trong vụ lật xe khách ở đèo Khánh Lê. Ảnh: Hữu Long

Vụ lật xe làm 4 người Trung Quốc chết: Lời kể của hướng dẫn viên người Việt

Hữu Long LDO | 19/07/2023 11:31

Đoàn khách Trung Quốc xuất phát từ Thượng Hải đến TP HCM. Sau đó lần lượt du lịch tại Đà Lạt, Nha Trang và Mũi Né. Tuy nhiên khi di chuyển từ Đà Lạt về Nha Trang thì gặp tai nạn khiến 4 người Trung Quốc tử vong.

Sáng 19.7, ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa thăm hỏi 15 nạn nhân trong vụ lật xe khách ở đèo Khánh Lê (huyện Khánh Vĩnh) vào chiều hôm 18.7 khiến 4 khách du lịch Trung Quốc tử vong.

Cùng ngày, đại diện Lãnh sự quán Trung Quốc tại TPHCM, lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa cũng có mặt để thăm hỏi những nạn nhân.

Ông Khuất Việt Hùng thông tin ngay sau khi nhận thông tin vụ tai nạn khiến nhiều người Trung Quốc bị thương, tử vong, lãnh đạo Chính phủ đã chỉ đạo các cơ quan chức năng ưu tiên chữa trị cho bệnh nhân tốt nhất; làm tất cả thủ tục liên quan để thuận lợi nhất cho gia đình các nạn nhân.

Hiện nay, cơ quan tỉnh Khánh Hòa đang phối hợp chặt chẽ với phía Trung Quốc thực hiện mọi thủ tục nhanh và thuận lợi, đúng quy định pháp luật Việt Nam và Trung Quốc để phần nào đó vơi đi nỗi đau của gia đình các nạn nhân.

Hướng dẫn viên người Việt kể lại sự việc lật xe với đoàn công tác. Ảnh: Hữu Long

Kể lại sự việc với đoàn công tác, anh Hoàng (35 tuổi) - hướng dẫn viên du lịch người Việt cho biết, đoàn khách Trung Quốc có lịch trình di chuyển từ Thượng Hải đến TPHCM, sau đó lần lượt du lịch tại Đà Lạt, Nha Trang và Mũi Né.

Kết thúc hành trình đoàn sẽ quay lại TPHCM để bay về nước.

Đêm 17, sáng 18.7, đoàn đi du lịch ở Đà Lạt. Đến trưa cùng ngày, đoàn xuất phát từ Đà Lạt di chuyển xuống TP Nha Trang.

Khi xe di chuyển trên đèo Khánh Lê thuộc địa phận tỉnh Khánh Hòa thì anh Hoàng nhận thấy xe chạy nhanh. Trong khi đó, khu vực đèo Khánh Lê đường đèo quanh co, dốc cheo leo...

Có cảm giác bất an nên anh Hoàng góp ý tài xế chạy chậm để đảm bảo an toàn và tránh trường hợp du khách bị say xe. Tuy nhiên, tài tài xế chỉ yên lặng.

“Tôi có cảm giác như xe bị hư phanh vì nghe tiếng xì xì ở dưới gầm xe, còn tài xế thì liên tục nói “thôi chết rồi, thôi chết rồi”, người này còn đánh lái liên tục” - anh Hoàng kể.

Ngay lập tức, anh Hoàng thông báo khách du lịch đeo dây an toàn, cúi thấp người. Vừa dứt lớt xe đã hất đổ lan can bên đường rồi lật úp. Khi tỉnh dậy, anh Hoàng có nhiều vết thương trên người, tuy nhiên không nguy hiểm. Xung quanh anh Hoàng, có nhiều người đã không còn thở.

Theo lời kể của anh Hoàng, sau vụ tai nạn nhiều người sống sót liền thoát khỏi xe đồng thời phá kính chắn gió để cứu những người mắc kẹt bên trong.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn