MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bà Hiền đứng dưới lòng đường và trên đầu cao chót vót là căn nhà, bàn thờ thiên... nguy cơ bị sạt lở, đổ ụp...

Vụ nhà dân bị “thượng” lên đỉnh đồi: Người dân "tố" chính quyền tự ý mở rộng đường vào đất gia đình

HOÀNG HƯNG LDO | 23/08/2017 11:09

Chuyện kỳ quặc xảy ra ở phường Thạnh Phước, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Sau khi chính quyền mở đường ngang qua đất một số hộ dân thì lòng đường bị khoét sâu, cách mặt nền đất cũ gần... 5m.

Ngày 17.8, LĐO có đăng bài “Hiến đất làm đường, nhà dân bị... “thượng” lên đỉnh đồi". Nội dung bài báo phản ánh chuyện kỳ quặc xảy ra ở phường Thạnh Phước, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Sau khi chính quyền mở đường ngang qua đất một số hộ dân, thì lòng đường bị khoét sâu, cách mặt nền đất cũ gần... 5m, khiến một số nhà dân bị “đội” lên cao chót vót, gây khó khăn cho dân vì nguy cơ nhà đất bị sạt lở, sụp đổ...

Ngày 18.8, PV báo Lao Động đã đến tận hiện trường và nhận thấy tình trạng đáng báo động. Bà Phạm Thị Hiền , con gái ông Phạm Văn Hoa - cho biết: “Năm 1999, cha tôi đã được cấp sổ đỏ 10.094m2 đất tại khu phố Cây Chàm, phường Thạnh Phước. Khi chính quyền phường mở rộng đường vào khu phố Cây Chàm, gia đình tôi không hề được mời họp, nên không biết việc mở rộng đường.

Việc chính quyền nói gia đình hiến đất là không đúng. Trái lại, họ tự ý mở rộng đường xâm phạm gần 50m2 đất của gia đình. Việc mở rộng đường vào đất dân mà không bồi thường là không thể chấp nhận”.

Bà Hiền cũng cho biết thêm: Việc móc đất làm đường trước cửa nhà, sâu xuống gần 5m đã gây thiệt hại nghiêm trọng nhà cửa. Thậm chí, mồ mả ông bà, trụ điện cũng bị đe dọa sạt lở. Đặc biệt, gia đình bà Hiền không có đường vào nhà.

Sau khi bà Hiền kêu cứu, UBND phường Thạnh Phước mới cho xe ủi san đất sâu vào phía nhà dân, nhưng đường dốc đứng, trơn trợt, mưa xói lở thành khe..., đi lại vô cùng khó khăn.

Bà Hiền bức xúc đặt vấn đề vì sao chính quyền mở đường lại cứ chăm chăm đào đường, khoét sâu vào lòng đất?

Trong lúc đó, ông Huỳnh Ngọc Bình - Phó chủ tịch UBND phường Thạnh Phước - cho rằng: "Thực hiện chủ trương làm đường, với hình thức nhà nước và nhân dân cùng làm; UBND phường vận động gia đình đồng thuận với chủ trương hiến phần đất trên, để làm đường giao thông. Đồng thời, gia đình đã đồng ý với các cột mốc đã được khôi phục...".

Ông Bình cũng thừa nhận: "Trong quá trình tổ chức họp dân làm đường, UBND phường có sai sót không mời đại diện hộ ông Phạm Văn Hoa tham dự"...

Bà Hiền đang có đơn khiếu nại chính quyền xã Thạnh Phước móc đất của nhà bà đi bán hay đổ đi đâu? Vì khối lượng đất bị móc trước nhà là rất lớn và có giá trị. Theo bà Hiền, do vùng đất này chủ yếu là đất pha đất sét, dẻo, rất tốt cho việc làm gạch, do vậy nên bà nghi ngờ phần lớn đất ủi, san lấp được bán cho các lò gạch lân cận?...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn