MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hàng xóm nói về vụ chồng tạt axit vào vợ.

Vụ nữ giáo viên bị chồng cũ tạt axit: Trước đó hai vợ chồng vẫn rất tình cảm

Cường Ngô LDO | 26/03/2018 20:26
"Hai vợ chồng mới đến đây thuê nhà được 2 tuần, anh Thông làm lái tàu, chị H dạy ở trung tâm tiếng Anh. Khi đến thấy đôi vợ chồng trẻ rất tình cảm", anh Xuân Cương - một hàng xóm bộc bạch.

Gần hai ngày xảy ra sự việc chị Đặng Thị H (SN 1985, trú tại thôn Yên Viên, xã Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội) bị chồng cũ là anh Phạm Văn Thông (SN 1983, quê ở huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình) tạt axit khiến chị bị bỏng nặng, người dân vẫn rất sợ hãi.

"Không hiểu mâu thuẫn đến mức nào mà tuyệt tình như vậy"

Chị Mến - một tiểu thương bán hàng ở chợ Vân - gần nơi xảy ra sự việc cho hay, thời điểm đó khoảng 15h45, chợ bắt đầu đông. Ít phút sau, mọi người thấy ông Đặng Văn Xuân (bố chị H) đuổi theo một thanh niên, tri hô "bắt nó lại", người dân tưởng cướp, không nghĩ anh Phạm Văn Thông tạt axit vào người vợ.

Sau đó, mọi người thấy chị H ngã sấp xuống thềm nhà, vừa gào khóc vừa kêu "cứu tôi với". Trong khi đó, quần áo chị bị axit ăn rách tươm, đầu tóc bốc khói, cháy xém cả một mảng.

"Tôi sợ quá, liền hô mọi người đến giúp, trong đó anh Đặng Xuân Cương - hàng xóm của chị H liền dội nước lên người chị H làm mát, đồng thời dùng kéo cắt lớp áo bị axit ăn nhăn nhó, tránh làm tổn thương đến da", chị Mến cho hay.

Chia sẻ với phóng viên, anh Đặng Xuân Cương cho biết, thời điểm trên, anh đang làm hàng, nghe tiếng tri hô "bắt nó lại, bắt nó lại" nên vội chạy ra xem, thì thấy ông Xuân đang đuổi theo con rể. Thấy thế, mọi người cùng giúp sức bắt anh Thông.

Trong khi đó, chị H bị ngã sấp ra thềm nhà, người sặc mùi axit, mắt nhắm, đầu tóc và quần áo cháy xém hết, nhiều lớp da trên ngực nhăn lại. Sau khi sơ cứu và thay, mặc áo khoác cho chị H, mọi người gọi xe cứu thương, đưa chị đi cấp cứu.

Cũng theo anh Đặng Xuân Cương, hai vợ chồng mới đến đây thuê nhà được 2 tuần. Anh Thông làm lái tàu, chị H dạy ở trung tâm tiếng Anh. Khi đến, hàng xóm thấy đôi vợ chồng trẻ rất tình cảm.

Anh Cương kể lại sự việc đau lòng.

"Tôi ở sát cạnh nhà vợ chồng này nhưng không thấy hai người cãi nhau. Khi mới chuyển đến, anh Phạm Văn Thông còn xin tôi dùng nhờ internet. Tôi thấy hai vợ chồng rất tình cảm, không hiểu mâu thuẫn đến mức nào anh Thông tuyệt tình như vậy", anh Xuân Cương bộc bạch.

Nạn nhân phải điều trị cách ly

Bà Nguyễn Thị Dung (mẹ của H, ở thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội) vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi con gái bị bỏng nặng vì chồng tạt axit.

Bà Dung cho biết, ngay sau khi xảy ra chuyện, con gái bà được chuyển thẳng vào Viện Bỏng Quốc gia. Hiện tại chị H vẫn đang nằm tại khoa Khoa hồi sức tích cực, phải cách ly bên ngoài. 

Nói về chuyện gia đình con gái, bà Dung cho biết, năm 2009, chị H kết hôn cùng anh Thông. Lúc đó, anh Thông làm nghề lái tàu, thường xuyên phải xa vợ.

Đến khoảng giữa năm ngoái, anh Thông nảy sinh ghen tuông và không đi làm nữa. Hai người đệ đơn ly hôn, được tòa chấp thuận.

Bà Dung vô cùng đau xót sau sự việc con gái.

Sau vài tháng chia tay chồng, dịp Tết vừa qua, anh Thông và chị H quyết định quay lại với nhau. Dịp ấy, vợ chồng anh Thông cùng con gái 8 tuổi vẫn vui vẻ đi du lịch cùng nhau, không xảy ra mâu thuẫn gì. Không ngờ sau khi ra ở riêng, đôi vợ chồng trẻ lại cãi cọ, xảy ra sự việc đau lòng.

Nhớ lại giây phút con gái gặp nạn, bà Dung cho biết, khoảng 15h20 ngày 24.3, chị H gọi điện, bảo rằng: "Mẹ ơi ra chở đồ về cho con, con không chịu được nữa rồi". Bà sang gọi cửa nhưng anh Thông không mở. Sau đó, ông Xuân sang, anh Thông mới chịu mở cửa.

Đôi vợ chồng trẻ trước khi xảy ra mâu thuẫn.
“Từ lúc đó, ông nhà tôi ngồi nói chuyện với hai vợ chồng nó ở tầng 2. Chả hiểu thế nào, thằng Thông xuống dưới nhà lấy can axit tạt vào con gái tôi”, mẹ nạn nhân sợ hãi kể lại.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn