MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Vụ ôtô đâm 4 người qua đường tử vong: "Tôi và vợ còn chưa kịp làm đám cưới"

Anh Tuấn LDO | 25/12/2017 19:30

"Trước khi vụ việc đau lòng xảy ra, tôi và Ngọc chuẩn bị chụp ảnh cưới, nhưng giờ không thể trở thành hiện thực", anh Phạm Thanh Tùng - chồng nạn nhân tên Ngọc nói trong đau đớn .

Liên quan đến vụ việc 4 người đi bộ qua đường bị xe ôtô đâm tử vong, ngày 25.12, Công an thị xã Phổ Yên cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối với tài xế Đỗ Văn Đồng (SN 1987, trú tại xã Hồng Tiến, huyện Phổ Yên, Thái Nguyên) để điều tra, làm rõ vụ việc.

Kể lại sự việc đau lòng vừa xảy ra, người dân sống cạnh hiện trường chưa hết hoảng hồn. Là người có mặt tại hiện trường đầu tiên, bà Hồng (bán hàng ăn đối diện hiện trường) cho hay, tối 23.12 - thời điểm xảy ra vụ tai nạn - bà chuẩn bị dọn hàng thì bất ngờ nghe tiếng động mạnh. Chạy ra bà phát hiện nhiều người nằm bất động dưới đường, kế bên là chiếc ôtô 4 chỗ "tan nát" phần đầu.

Hiện trường vụ tai nạn.

"Tôi thấy 2 người phụ nữ, hai cháu nhỏ nằm bất động giữa đường, chảy rất nhiều máu. Chứng kiến cảnh tượng đó, tôi sợ hãi cuống cuồng gọi mọi người, đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu", bà Hồng nói.

Người đàn ông đau đớn tột cùng khi mất đi cả vợ sắp cưới, 2 con trai và em vợ trong 1 đêm. Ảnh: Ngọc Thắng

Anh Phạm Thanh Tùng (SN 1988), chồng chị Ngọc và là bố đẻ của 2 cháu Phạm Trần Việt Anh, Phạm Minh Anh cho biết, cháu Việt Anh là con của anh và vợ trước.

Sau khi ly hôn người vợ đầu, Việt Anh ở với ông bà nội ở TP Thái Nguyên. Anh Tùng và chị Ngọc có với nhau bé Minh Anh, hai người chuẩn bị "về chung một nhà" thì tai nạn thương tâm xảy ra.

Bàn thờ của 3 nạn nhân. Ảnh: Ngọc Thắng

"Tôi và Ngọc chuẩn bị chụp ảnh cưới nhưng giờ không thể trở thành hiện thực", anh Tùng đau đớn chia sẻ, đồng thời nói thêm, hôm xảy ra sự việc là cuối tuần, anh đón cháu Việt Anh xuống nhà chơi. Tối cùng ngày, hàng xóm gọi điện bảo vợ chồng anh cho hai cháu sang nhà uống trà sữa với mấy đứa con của họ.

Anh ở lại trông nhà, còn vợ và hai con trai sang bên đó chơi. Khi đi, chị Ngọc rủ thêm em gái đang là sinh viên năm 3.

"Khi cả 4 người vừa đi, tôi nghe tiếng động mạnh trước cửa nhà, linh tính có chuyện chẳng lành, mở cửa chạy ra thì thấy một chiếc xe ôtô đang đậu giữa đường, nhìn kỹ hơn, tôi thấy đôi dép của con trai. Lúc này tôi mới biết là vợ con tôi gặp nạn", anh Thanh Tùng nghẹn ngào kể.

Khoảng 21h tối 23.12, chiếc xe ôtô BKS 20C – 112.36 chạy trên Quốc lộ 3 bất ngờ đâm phải 4 người đang đi bộ sang đường.

Sau khi phát hiện vụ việc, người dân đã đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện, do vết thương quá nặng nên cả 4 người đều tử vong.

Danh tính các nạn nhân gồm: Hoàng Thị Ngọc (SN 1987); Phạm Trần Việt Anh (SN 2009); Phạm Minh Anh (SN 2017) đều trú tại tổ 34, phường Quang Trung, TP. Thái Nguyên và Hoàng Thị Thoa (SN 1996), trú tại xã Hưng Vũ, huyện Bắc Sơn (Lạng Sơn).

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn