MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hình ảnh những tên "yêu râu xanh" trong loạt bài "quỷ ấu dâm ngoại quốc". Ảnh: Đỗ Doãn Hoàng

Vụ "quỷ" ấu dâm ngoại quốc: "Sự phẫn nộ và căm tức dâng lên tột cùng!"

Thảo Anh LDO | 21/10/2018 07:30
“Tôi chờ từng giờ một để đón đọc những phần tiếp theo của loạt bài “quỷ ấu dâm ngoại quốc”. Yêu trẻ con, sự phẫn nộ và căm tức dâng lên đến tột cùng" - bà Nguyễn Vân Anh - Giám đốc CSAGA nói.

 "Đánh thức" định kiến về giới

Loạt bài viết "quỷ ấu dâm ngoại quốc" trên Lao Động đã thu hút sự quan tâm của đông đảo độc giả, "đánh thức" đám đông. 

Độc giả Trần Thị Thu Hiền bình luận: "Thật sự nếu không có loạt bài trực diện như thế này, không bao giờ tôi có thể hình dung vấn nạn ấu dâm nam khủng khiếp đến thế!".

Là người dành nhiều tâm huyết cho sự nghiệp bảo vệ trẻ em,  bà Nguyễn Vân Anh - Giám đốc Trung tâm nghiên cứu ứng dụng khoa học về giới – gia đình – phụ nữ và trẻ em vị thành niên (CSAGA) bày tỏ: “Tôi chờ từng giờ một để đón đọc những phần tiếp theo của loạt bài “quỷ ấu dâm ngoại quốc”. Yêu trẻ con, sự phẫn nộ và căm tức dâng lên đến tột cùng. Thú thực, dù quý từng lời của nhà báo, có những đoạn tôi không dám đọc hết vì xót xa cho các cháu quá”. 

Bác sĩ Nguyễn Trọng An - Chuyên gia bảo vệ chăm sóc Trẻ em, Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và đào tạo phát triển cộng đồng kể: Loạt bài làm tôi thêm buồn và thương cho lũ trẻ. Cả cuộc đời nghiên cứu và chăm sóc trẻ em, tôi còn được nghe những câu chuyện kinh khủng hơn nhiều.

Câu chuyện mà chỉ cần lê la càphê đường Phạm Ngũ Lão, Bùi Viện, chợ Bến Thành ở TP.Hồ Chí Minh sẽ được nghe kể hết. Những em bé bán bánh, đánh giày cầu bơ cầu bất chỉ cần "mấy lão Tây" ra dỗ ngon dỗ ngọt "nhà bác có chăn ấm, bánh mì" thì sa bẫy. 

Nói về chi tiết "chúng đầu độc rồi "nhả" ra cho xã hội những đứa trẻ ngáo đá, tha hóa và bất trị" trong bài viết Theo dấu vết “quỷ” ấu dâm ngoại quốc: Trắng trợn với ma túy đá, bác sĩ An chua xót: Kể cả trẻ em nam và trẻ em gái đều bị tổn hại thể chất và tinh thần trầm trọng như nhau khi bị xâm hại tình dục. Tuy nhiên, theo nghiên cứu, tổn thương tinh thần của trẻ em nam lại theo một hướng khác.

Có những trẻ em nam sau khi bị xâm hại không chỉ lo lắng, trầm cảm, bỏ học… mà tự nhiên trở thành con người khác, hung dữ, tàn bạo và có xu hướng trả thù. Trẻ em nữ thì trở nên bơ đời, bất cần đời. Sự khác nhau này xuất phát từ sự khác biệt cơ bản trong tâm lý tình cảm giữa hai phái.

"Đừng để nhà báo làm thay việc của mình!"

Sau loạt bài viết, nhiều bạn đọc bày tỏ thất vọng trước những cơ quan bảo vệ quyền trẻ em. Độc giả Đào Tâm cho rằng Nhà nước cần sớm hoàn thiện khung pháp lý để trừng phạt những tên "yêu râu xanh" nhởn nhơ lôi kéo, tha hoá trẻ em vào con đường nhơ nhớp! 

 Bà Nguyễn Vân Anh - Giám đốc CSAGA bày tỏ quan điểm: Tôi rất cảm ơn và cảm phục loạt bài của Báo Lao Động. Điều khiến tôi trân quý nhất là sau loạt bài này, ngay lập tức đã có sự lên tiếng của Bộ LĐTBXH. Họ đã làm việc trực tiếp với phóng viên Điều tra của Báo Lao Động để tiếp cận những câu chuyện này. 

"Nhưng từ khi nào việc xử lý vấn đề này lại thuộc về những nhà báo, những người không chuyên trách về trẻ em. Họ không chuyên trách nhưng họ có tấm lòng và trách nhiệm xông pha. Họ dấn thân đóng giả để vén màn nhiều vụ án. Điều này đặt ra câu hỏi thật đau lòng. Các tổ chức bảo vệ trẻ em đi đâu?" - bà Vân Anh nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn