MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người dân đặt câu hỏi tại buổi đối thoại. Ảnh: T.H

Vụ rác bốc mùi bủa vây TP. Quảng Ngãi: Đối thoại “nảy lửa”

Trần Hóa LDO | 10/07/2018 14:21
Liên quan đến việc người dân xã Nghĩa Kỳ ngăn chặn không cho xe chở rác vào Nhà máy xử lý rác thải, khiến nghìn tấn rác bị ùn ứ ở TP. Quảng Ngãi, trong sáng ngày 10.7, đại diện các Sở ngành đã có cuộc đối thoại “nảy lửa” với người dân ở quanh khu vực bãi rác.

Thử sống gần bãi rác vài ngày...

Ngay từ sáng sớm ngày 10.7, người dân thôn An Hội Nam, xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) đã có mặt trước cổng Nhà máy xử lý rác Nghĩa Kỳ để chờ đợi cuộc đối thoại với các Sở ngành.

Ông Huỳnh Của chất vấn: Tại sao nhà máy xử lý rác chưa hoàn thành mà Cty Miền Bắc (Cty Cổ phần Đầu tư và Phát triển xây dựng Miền Bắc – PV) lại tiếp nhận rác thải nên xảy ra tình trạng hôi thối, ô nhiễm? Vị trí nhà máy nằm gần khu dân cư đã đúng với quy định hay chưa? Đã tham vấn ý kiến người dân chưa?

Nhà máy xử lý rác đang trong quá trình xây dựng. Ảnh: LP 

Ông Trần Bình Minh nói ngắn gọn, mời lãnh đạo thử sống gần bãi rác với người dân vài ngày, xem có chịu đựng nổi không.

Trả lời, ông Nguyễn Quốc Tân – Phó giám đốc Sở TNMT Quảng Ngãi cho biết, những năm trước, rác được xử lý bằng cách chôn lấp, không đảm bảo về vấn đề môi trường, nên vừa rồi Cty Cổ phần Đầu tư và Phát triển xây dựng Miền Bắc nhận thu gom rác để xử lý bằng cách... đốt.

 Ông Nguyễn Quốc Tân - PGĐ Sở TNMT trả lời những bức xúc của người dân. Ảnh: T.H

Tuy nhiên việc thi công nhà máy xử lý chưa hoàn thành nên Cty trong quá trình tiếp nhận để xảy ra tình trạng ô nhiễm là do lỗi của Cty.

Còn việc có tham vấn ý kiến cộng đồng hay không, ông Tân khẳng định, việc xây dựng nhà máy này đã được Bộ TNMT phê duyệt, nên trong báo cáo tác động môi trường phải có ý kiến tham vấn của người dân.

“Dọn cơm cá cho ruồi nhặng ăn”

Tại buổi đối thoại, ông Nguyễn Tấn Phát – Giám đốc Cty thừa nhận lỗi  và mong muốn người dân chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp.

 Bãi rác Nghĩa Kỳ. Ảnh: LP

Phản ứng sau phát biểu của ông Phát, bà Nguyễn Thị Oanh thẳng thắn: Chúng tôi chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp thì ai chia sẻ bệnh tật với người dân chúng tôi?

Ông Phan Ngọc Bá, xóm 5 thôn An Hội Nam 2 bức xúc, nhiều bữa dọn cơm cá ra chỉ để... ruồi nhặng ăn, chứ nhìn mâm cơm bị ruồi nhặng bâu đen thui thì ăn sao nổi.

Cuộc đối thoại “nảy lửa” hơn 2 giờ nhưng chưa tìm được phương hướng giải quyết, người dân kiên quyết ngăn chặn xe chở rác vào bãi xử lý Nghĩa Kỳ.

Từ ngày 25.3.2018, rác thải thu gom trên địa bàn TP. Quảng Ngãi được chuyển đến Nhà máy xử lý rác Nghĩa Kỳ để Cty Cổ phần Đầu tư và Phát triển xây dựng Miền Bắc tiếp nhận và xử lý.

 Lượng rác ở TP.Quảng Ngãi ùn ứ trong 4 ngày qua khoảng trên nghìn tấn (mỗi ngày 270 tấn). Ảnh: TH 

Tuy nhiên, thời gian qua, lượng rác Cty tiếp nhận đều chưa được xử lý vì lý do công trình nhà máy xử lý rác chưa hoàn thành.

Do không chịu đựng nổi mùi hôi thối, đêm 6.7, người dân sống xung quanh khu vực bãi xử lý rác thải đã ngăn chặn, không cho xe chở rác từ nhiều huyện, TP vào Nhà máy xử lý rác Nghĩa Kỳ để Cty Cổ phần Đầu tư và Phát triển xây dựng Miền Bắc tiếp nhận, xử lý.

Vụ việc trên khiến lượng rác ở TP.Quảng Ngãi ùn ứ trong 4 ngày qua khoảng trên nghìn tấn (mỗi ngày 270 tấn).

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn