MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đám tang ông Nguyễn Văn Xuân.

Vụ tai nạn 6 người tử vong ở Tây Ninh: Chất ngất nỗi đau người ở lại

Lục Tùng LDO | 04/10/2017 18:08

Ngày 4.10, 6 nạn nhân ở thị trấn Long Bình (An Phú) trong vụ tai nạn thảm khốc tại Tây Ninh đã hòa vào lòng đất, nhưng đã để lại trong lòng người ở lại nỗi đau chất ngất.

Đau thương chất ngất

Trong số 16 nạn nhân của chuyến xe định mệnh này có 15 người ở thị trấn Long Bình, trong đó 11 người là họ hàng thân thuộc ở 2 ấp Tân Thạnh và Tân Khánh. Và trong số 6 nạn nhân tử vong (Nguyễn Thị The -SN 1969, Nguyễn Văn Xuân -SN 1960, Lý Thị Nhiễn- SN 1950, Phan Thị Nhanh -SN 1996, Nguyễn Văn Kiến - SN 1951 và Nguyễn Văn Hồ - SN 1984), mỗi người mỗi cảnh, nhưng tất cả đều có nét chung là nghèo và sự ra đi này để lại cho người ở lại nỗi đau chất ngất, bởi có gia đình đang đối mặt với nguy cơ mất cả vợ lẫn chồng như trường hợp ông Nguyễn Văn Kiến. Ông Kiến tử vong, còn vợ là Lê Thị Ánh (SN 1955) đang hấp hối.

Thậm chí, có gia đình đang đứng trước nguy cơ sụp đổ... Điển hình là trường hợp của Nhanh. Nhà nghèo, ít học, gom góp lắm ba mẹ mới đủ tiền cho con gái học nghề trang điểm với hy vọng sẽ có nghề nghiệp nuôi cha mẹ lúc về già. Nhưng do không đủ tiền mở tiệm, Nhanh đi phụ giúp bác dâu bán vải để tích cóp vốn.

Xóm nghèo của các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc.

Thấy Nhanh giỏi, bà Nguyễn Thị Hiền (đang cấp cứu) “thưởng” cho cháu chuyến hành hương Tây Ninh. Nhưng Nhanh đã ra đi không bao giờ trở lại. Mãi mãi cô gái này không bao giờ thực hiện được ước mơ làm bà chủ tiệm trang điểm để chăm sóc cha, mẹ lúc tuổi cao, sức yếu.

Nhưng đau nhất vẫn là nỗi lòng người ở lại, bởi không chỉ mất đi người con mang nặng đẻ đau, rồi đây vợ chồng ông Phan Văn Tâm (cha của Nhanh) còn đối mặt với nỗi trống vắng của tuổi già đang ập đến. Một mai... ông bà biết cậy nhờ ai khi trái gió trở trời?

Chung tay xoa dịu nỗi đau

Ngay khi vụ tai nạn xảy ra, UBND và Ban ATGT 2 tỉnh Tây Ninh, An Giang nhanh chóng thực hiện nhiều biện pháp chia sẻ, xoa dịu nỗi đau. Bên cạnh chỉ đạo đội ngũ thầy thuốc cấp cứu tích cực và cơ quan điều tra làm rõ nguyên nhân, ngay ngày 3.10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng cùng Ban ATGT 2 tỉnh đến phúng viếng, chia sẻ với những người đã mất, cũng như hỗ trợ các trường hợp bị thương. Trước mắt hỗ trợ 30 triệu đồng/người mất, 13 triệu đồng/người bị thương.

Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng trao tiền cho gia đình các nạn nhân.

Rồi đây, nguyên nhân vụ tai nạn sẽ được công bố, nhưng dù thế nào, đi nữa, đây vẫn là tai nạn thảm khốc: Không chỉ cùng lúc cướp đi mạng sống của 6 con người mà còn để gieo vào lòng người ở lại những khoảng trống tang thương, nỗi mất mát khó bù đắp theo năm tháng. Vì vậy, hơn bất cứ lúc nào, rất mong những “Tấm lòng vàng” chung tay sẻ chia, xoa dịu nỗi đau cho người ở lại...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn