MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
LĐLĐ tỉnh Long An đến tận vùng sâu biên giới để thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân Trần Quốc Cường.

Vụ tai nạn giao thông thảm khốc ở Long An: Tình người trong hoạn nạn

Kỳ Quan LDO | 06/01/2019 18:34
Hình ảnh chiếc xe container lao trực tiếp vào mấy chục chiếc xe máy dừng chờ đèn đỏ tại ngã tư Bình Nhựt (xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, Long An) làm 4 người chết, 18 người bị thương, sẽ còn tiếp tục ám ảnh nhiều người. Nhưng cũng trong vụ tai nạn này, có những hình ảnh đầy tình người, đã làm ấm lòng bao người.

Anh Nguyễn Văn Triệu (Sáu Triệu), một tài xế xe ôm đang đậu xe chờ khách ngay ngã tư Bình Nhựt vào thời điểm chiếc container lao qua ngã tư, nên chứng kiến từ đầu đến cuối vụ việc. Anh Triệu cho biết, sau khi chiếc container lao qua, trên mặt đường la liệt người và xe.

Bà con sống gần đó và những người tình cờ có mặt tại chỗ như anh đã lao vào cứu giúp nạn nhân, gọi xe ba gác chở nạn nhân đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Bến Lức.

Trên mặt lộ có 3 người tử vong, cơ thể không còn nguyên vẹn, thì những người có mặt đã cởi áo mưa của mình để đắp cho các thi thể. Nhờ sự giúp đỡ đưa đi cấp cứu kịp thời, mà nhiều người bị thương nặng đã thoát khỏi bàn tay tử thần.

Theo anh Triệu, lúc ấy trên mặt đường cũng la liệt các vật dụng đắt tiền như điện thoại thông minh, ví dựng tiền… của các nạn nhân rơi rớt. Mọi người đã gom lại và tìm trả đầy đủ cho nạn nhân. Theo chính quyền địa phương huyện Bến Lức, chưa có trường hợp nào phản ảnh chuyện bị mất tài sản trong vụ tai nạn vừa qua.

Lãnh đạo tỉnh Long An đến viếng, chia buồn gia đình những người tử nạn.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, đích thân lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) và Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã bay vào TPHCM, đi ngay xuống Long An, cùng tỉnh Long An họp báo khẩn cấp lúc nửa đêm. Những người chủ trì họp báo đã truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình là tập trung cứu chữa, giúp đỡ tốt nhất có thể những người bị nạn và người thân của họ.

Sáng sớm 3.1, lãnh đạo tỉnh Long An, Bộ GTVT, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã đến các bệnh viện ở Long An và TPHCM để thăm hỏi, động viên những người bị thương và đến viếng, chia buồn, hỗ trợ gia đình những người tử nạn.

Tổ chức Công đoàn thăm hỏi, giúp đỡ nạn nhân tại bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM.

Trong số những người tử nạn, anh Trần Quốc Cường - công nhân Cty Dệt Thành Công TPHCM - có lẽ là nghèo nhất. Gia đình anh ở tận vùng biên giới xa xôi thuộc tỉnh Long An, nhưng cũng đã đón nhận rất nhiều tổ chức, cá nhân đến thăm viếng, giúp đỡ.

LĐLĐ tỉnh Long An, LĐLĐ huyện Bến Lức, CĐCS Cty Dệt Thành Công, CĐCS Cty Minh Đạt (huyện Cần Giuộc, Long An), CĐCS Trường Tiểu học Gò Đen (huyện Bến Lức, Long An)… đã kịp thời đi thăm, động viên, hỗ trợ các nạn nhân là công đoàn viên, người lao động của mình và gia đình, giúp họ vượt qua đau thương, mất mát.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn