MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người thân của các nạn nhân đau xót khi nhận hung tin. Ảnh: H.Táo.

Vụ xe rước dâu gặp nạn: Tiếng khóc ở Lương Điền khi thi thể 12 nạn nhân được đưa về quê

HƯNG THƠ LDO | 30/07/2018 14:45
Cảnh tang thương ở vùng quê Lương Điền (xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) khó diễn tả được bằng lời. Tiếng khóc không chỉ vang lên ở trong những ngôi nhà có người thân là nạn nhân thiệt mạng tại vụ tai nạn thảm khốc ở Quảng Nam, mà hàng xóm và những người không quen biết cũng không cầm được nước mắt.

Hơn 10h sáng nay, thi thể 12 nạn nhân thiệt mạng trong vụ xe rước dâu gặp tai nạn có quê ở Quảng Trị được đưa về quê. Rất đông người dân và chính quyền địa phương đã ra đón và tổ chức lo việc hậu sự cho các nạn nhân.

Ở nhà chú rể Nguyễn Khắc Long, thi thể cháu Nguyễn Thư Kỳ và bà Ngô Thị Bê đặt nằm trên một giường, phía bên kia là thi thể anh Long được trùm chăn che mặt. 10 năm trước, bố của anh Long mất và cách đây không lâu, bà nội cũng mất. Còn bây giờ, trong ngôi nhà này mất thêm 4 người nữa, chỉ còn vỏn vẹn một người con trai.

Cách nhà chú rể quãng ngắn, là ngôi nhà của ông Nguyễn Khắc Miễn (SN 1935). Chỉ cách đây chưa đầy 1 giấc ngủ, ông Thủy còn trò chuyện với 2 người con trai và con dâu. “Vậy mà đi hết rồi, 3 đứa đi 1 lần. Tôi từng này tuổi mà tiễn các con thì đau đớn biết bao” – ông Thủy nghẹn ngào…

Để chủ động khắc phục hậu quả, UBND tỉnh Quảng Trị đã huy động nhiều đơn vị đến động viên, thăm hỏi, hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân và tổ chức việc mai táng.

Bàn thờ được đặt tạm trên chiếc bàn, bên cạnh là thi thể nạn nhân và những người thân khóc ngất vì thương tiếc. Ảnh: TH.
Cảnh tượng đau lòng với tiếng khóc, tiếng ai oán ở những gia đình có nạn nhân bị thiệt mạng. Ảnh: HT.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị động viên người thân của các nạn nhân. Ảnh: HT.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn