MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhiều điểm trên đường phố Bạc Liêu được trang trí đẹp mắt. Ảnh: Nhật Hồ

Vượt qua COVID-19, Bạc Liêu ấm áp đầu Xuân

NHẬT HỒ LDO | 03/02/2022 18:28
Bạc Liêu - Tưởng chừng như COVID-19 đã làm cho nhiều người mất Tết, nhưng ngược lại, những ngày Tết Nhâm Dần, nhiều người Bạc Liêu du xuân với những ước vọng đầu năm rất đổi đời thường.

Sáng Mùng 1 Tết, anh Thanh vẫn bày bàn vé số bên vệ đường như thường lệ. Lo ngại dịch bệnh vừa hết nên anh không dám lấy nhiều. Chính vì thế, chưa đến 11 giờ vé số đã hết. Anh Thanh chia sẻ: “Thấy nhiều người đi chơi Tết mà vui. Năm mới hy vọng mọi người ai cũng có công ăn việc làm, có thu nhập”.

Mùng 1 Tết, nhiều tuyến phố tại Bạc Liêu tấp nập người qua lại. Ảnh: Nhật Hồ

Những ngày Tết, khu vực trung tâm thành phố Bạc Liêu được trang trí đẹp mắt. Nhiều tuyến đường tấp nập người qua lại. Anh Trần Thanh Trung ví von: “Chắc tại hơn 5 tháng giãn cách xã hội, di chuyển khó khăn do dịch COVID-19, giờ tất cả đều vùng xanh nên có dịp đi lại thăm người thân, bạn bè nhân dịp đầu xuân”.

Những chuyến phà nối liền hai thị xã Giá Rai và huyện Đông Hải no khách ngày mùng 1 tết. Ảnh: Nhật Hồ

Con đường dẫn vào chùa Hưng Thiện, Phật Bà Nam Hải cũng đông đúc người qua lại. Mùng 1 đi lễ chùa trở thành phong tục. Sau khi kiểm soát tốt dịch bệnh và hạ cấp độ dịch, người dân Bạc Liêu được tự do đi lại nên đường sá có vẻ cũng chật hẹp hơn trong những ngày đầu năm.

Người dân đi lại đông nhưng thông thoáng ngày mùng 1 Tết. Ảnh: Nhật Hồ

Trong thông điệp đầu năm, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể nhân dân đồng thời cũng đề nghi vui xuân phải an toàn tiết kiệm, thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn