MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhóm thiện nguyện của anh Phạm Trong Hữu phát quà cho người đi đường trên Quốc 1 về miền Tây. Ảnh: K.Q

Xin nghỉ ở công ty nước ngoài để làm thiện nguyện giúp đồng bào mùa dịch

Kỳ Quan LDO | 11/10/2021 15:32
Trong những ngày qua, khi có nhiều người lao động nghèo từ TP.HCM và các tỉnh miền Đông đi xe gắn máy để về quê các tỉnh Miền Tây, trên Quốc lộ 1, có nhiều nhóm thiện nguyện phát thức ăn, nước uống cho người đi đường. Trong đó, có nhóm thiện nguyện của 1 chàng trai 9X xin tạm nghỉ việc ở công ty nước ngoài để giúp bà con khó khăn do dịch bệnh.

Tôi chú ý đến nhóm thiện nguyện này bởi quy mô và tính chuyên nghiệp của nhóm. Một nhóm bạn trẻ hơn 10 người với 3 chiếc xe tải nhỏ chở đầy thức ăn, nước uống, sữa..., đậu bên lề Quốc lộ 1, cách cửa ngõ TP.HCM về miền Tây, nơi tiếp giáp với tỉnh Long An, khoảng 1km. Một nhóm các bạn làm công việc chia các phần quà theo từng bọc nhỏ, mỗi bọc gồm 2 – 3 chiếc bánh mì và nước uống; xen kẽ là những túi quà có thêm 2 – 3 bịch sữa tươi dành cho những xe có chở theo trẻ em.

Các bạn trẻ còn lại đứng trên lề đường phát từng bọc quà cho người đi đường. Có một bạn đứng cách điểm phát quà khoảng 100m dùng tấm bìa các tông làm tín hiệu để báo cho người đi đường biết phía trước có điểm phát quà. Những chiếc xe có nhu cầu nhận quà giảm dần tốc độ và dừng lại nhận quà rồi đi tiếp, mỗi xe nhận quà chỉ mất khoảng 5 giây.

Anh Hữu làm tín hiệu mời người đi đường ghé nhận quà. Ảnh: K.Q

Tôi lân la đến hỏi chuyện người thanh niên đứng làm tín hiệu mời người đi đường ghé nhận quà. Anh tên Phạm Trọng Hữu, thuộc thế hệ 9X, nhà ở xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, là trưởng nhóm thiện nguyện. Anh Hữu làm việc cho một công ty Nhật ở TP.HCM. Từ giữa tháng 7.2021, khi TP.HCM và Long An thực hiện Chỉ thị 16, anh phải tạm nghỉ làm ở nhà. Trước đó vợ và con nhỏ của anh về thăm quê ở TP.Cần Thơ và bị “kẹt” luôn ở đó cho đến nay do thực hiện giãn cách giữa các địa phương.

Nghỉ làm ở nhà một mình, anh Hữu rủ một vài bạn bè lập nhóm thiện nguyện đi giúp bà con nghèo gặp khó khăn do dịch bệnh. Tiêu chuẩn để gia nhập nhóm là các bạn trẻ còn độc thân (hoặc vợ con ở xa), không sống chung với người già, để nếu chẳng may bị lây nhiễm COVID-19 trên đường đi làm thiện nguyện sẽ không gây nguy hiểm cho người thân. Anh Hữu đã nhờ cha mẹ là hội viện Hội Nông dân huyện Bến Lức xin thành lập nhóm thiện nguyện dưới sự bảo trợ của Hội Nông dân huyện để hoạt động từ thiện.

Trân trọng trao quà giúp người đi đường xa. Ảnh: K.Q

Cách làm của các anh là vận động người thân, bạn bè ủng hộ lương thực, rau quả để các anh dùng xe có sẵn của mình chở đến những nơi cần trong tỉnh Long An và TP.HCM. Đó là các khu nhà trọ của công nhân, các xóm lao động nghèo, các khu cách ly, bệnh viện dã chiến… Ban đầu nhóm của anh Hữu chỉ có 2 xe, về sau tăng dần, đến nay có 5 xe tải nhỏ với tổng cộng 12 thành viên. Sau hơn 2 tháng, các anh đã có hàng trăm chuyến xe chở thực phẩm thiết yếu đến hỗ trợ đồng bào khó khăn do dịch bệnh.

Khoảng 1 tháng qua, công ty của anh Hữu được hoạt động “3 tại chỗ”, anh xin tiếp tục được nghỉ để đi làm thiện nguyện.

Trao quà cứu trợ cho người lao động nghèo. Ảnh: K.Q

Đầu tháng 10.2021, khi nhiều người lao động dắt díu nhau về quê các tỉnh Miền Tây, nhóm các anh tập trung phát quà cho người đi đường, giúp cuộc hành trình về quê xa của họ bớt phần nhọc nhằn. Thường thì các anh phát bánh mì, nước uống. Có ngày, nhóm vận động mấy được trăm kg gạo nếp, nấu thành hàng ngàn phần xôi nếp, kèm theo những chai nước uống, những bịch sữa, trao tận tay người đi đường.

Ngày 7.10, tôi điện thoại cho anh Hữu hỏi thăm công việc của nhóm. Anh cho biết, các anh đang chở 1,5 tấn thanh long và chanh đi cứu trợ ở TP.Thủ Đức. Chanh do nhà vườn ở Bến Lức hỗ trợ, còn thanh long do nông dân huyện Châu Thành (Long An) gửi tặng. Anh Hữu cũng cho biết ngày mai anh sẽ trở lại làm việc ở TP.HCM theo điều kiện "bình thường mới" vì 2 địa phương TP.HCM và Long An đã cho phép người lao động qua lại làm việc hàng ngày. Trong khi vợ con anh vẫn còn bị “kẹt” ở Cần Thơ không biết đến bao giờ.

Niềm vui trong công việc thiện nguyện. Ảnh: CTV

“Nhờ công việc thiện nguyện mà thời gian nghỉ làm việc do dịch bệnh của em không bị nhàm chán, thậm chí còn thú vị. Em có điều kiện trải nghiệm để thấm thía hoàn cảnh khó khăn của ngưởi lao động nghèo, của tình nghĩa đồng bào. Bây giờ đi làm việc trở lại, nhưng vào ngày nghỉ nhóm của em sẽ tiếp tục làm thiện nguyện giúp đồng bào khó khăn do dịch COVID-19”, anh Hữu tâm sự.

Chủ tịch Hội Nông dân huyện Bến Lức - ông Hồ Văn Dửng - cho biết, trong đợt dịch vừa qua, Hội Nông dân huyện phát động trong hội viên tham gia công tác thiện nguyện giúp đồng bào khó khăn do dịch bệnh bằng chính sản phẩm của mình làm ra. Đã có hàng chục tổ thiện nguyện hoạt động rất hiệu quả dưới sự bảo trợ của Hội Nông dân huyện. Trong đó tổ thiện nguyện của gia đình anh Phạm Trọng Hữu là khá quy mô nhờ thu hút được nhiều bạn trẻ tham gia. Không chỉ giúp người dân trong tỉnh, các tổ thiện nguyện của Hội Nông dân Bến Lức còn giúp đồng bào ở TP.HCM, người lao động trong các khu nhà trọ, người lao động trên đường về quê...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn