MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Xóm "chạy thận" gạt nỗi lo âu, hết mình cổ vũ U23 Việt Nam

Nguyên Linh LDO | 27/01/2018 18:12

Không sôi động như tại các sân vận động lớn cổ vũ U23 Việt Nam, những người dân trong "xóm chạy thận" tụ tập ngay tại xóm nhỏ để cùng nhau cổ vũ cho U23 Việt Nam. 

Vốn nổi tiếng là xóm nghèo với những con người ngày đêm sống chung với căn bệnh suy thận, nhưng ngày 27.1, người dân cả xóm “chạy thận” vẫn tụ tập cùng nhau tại một căn nhà nhỏ đầu hẻm để cổ vũ trận đấu U23 Việt Nam gặp U23 Uzbekistan.
Từ rất sớm, người dân đã có mặt cùng nhau để cổ vũ trước trận đấu lịch sử.
Quán nước với chiếc tivi bé nhỏ là nơi cả xóm cùng nhau quây quần tạo không khí cổ vũ hết mình.

This browser does not support the video element.

Niềm vui như vỡ òa của những con người nghèo khi các Xuân Trường ghi bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho đội tuyển Việt Nam.
Bà Tạ Thị Bính (sinh năm 1946, Ứng Hòa, Hà Tây) không giấu nổi niềm tự hào khi cổ vũ các chàng trai U23. Chia sẻ trong giờ phút giải lao, mặc dù một mình nuôi con trai chạy thận 22 năm, bà Bính lấy niềm vui cổ vũ bóng đá để gạt đi những nỗi lo trong cuộc sống: “Ai cũng hưởng ứng mong Việt Nam sẽ thắng. Việt Nam muôn năm. Hôm nay buồn vui đâu không biết nhưng cứ vui vì Việt Nam sẽ chiến thắng".
Người dân trong xóm nhỏ đều tin rằng U23 Việt Nam sẽ lập nên kỳ tích, giành chiến thắng trong trận chung kết này.
Khi được hỏi sẽ ăn mừng như thế nào nếu Việt Nam giành chiến thắng, mọi người đều chia sẻ sẽ rất tự hào nhưng có lẽ ăn mừng mở tiệc là điều khá xa xỉ đối với mọi người trong xóm nghèo.
Bà Phạm Thị Chung (sinh năm 1955, quê Vụ Bản, Nam Định) lại chọn xem bóng đá trong căn phòng trọ nhỏ bé. Sống cùng căn bệnh suy thận đã 7 năm nhưng là một người thích bóng đá, nên việc hòa mình vào không khí cổ vũ bóng đá giúp bà Chung quên đi những nỗi lo bệnh tật.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn