MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Không khí xóm đạo tại Quận 8 vẫn khá buồn trước Giáng sinh. Ảnh: Thanh Vũ

Xóm đạo Q.8, TPHCM: Hạn chế trang trí để tưởng nhớ người mất vì COVID-19

Thanh Vũ LDO | 21/12/2021 16:23

TPHCM - Chỉ còn vài ngày nữa là đến lễ Giáng sinh nhưng xóm đạo trên đường Phạm Thế Hiển (Quận 8, TPHCM) vẫn im ắng chưa từng thấy.

Chỉ còn chưa đến 3 ngày nữa là đến lễ Giáng sinh 2021 nhưng theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động thì hiện tại vẫn chỉ có lác đác vài hang đá được dựng lên trên đường Phạm Thế Hiển. Thời điểm này những năm trước, hang đá và công tác trang trí hầu như đã được chuẩn bị xong.

Không trang trí để tưởng nhớ người mất vì COVID-19

Đã gần 5 tháng trôi qua kể từ đợt bùng phát dịch tại TPHCM, người dân đang sinh sống tại xóm đạo vẫn chưa thể quên cảm giác dịch bệnh len lỏi vào từng ngóc ngách, từng con hẻm nơi đây.

Giáng sinh năm nay, xóm đạo Quận 8 không trang trí rầm rộ. Ảnh: Thanh Vũ

Chia sẻ với Lao Động, chị Vân Thanh cho biết: "Gia đình tôi có 6 người mất vì COVID-19 trong đợt dịch vừa qua. Có hôm cả ông và bà tôi ra đi trong cùng 1 ngày. Đến bây giờ, tôi vẫn không quên được cảm giác lúc đó. Giáng sinh năm nay, gia đình tôi quyết định không làm hang đá hay trang trí nhà cửa, phần là để tưởng nhớ người thân trong gia đình, phần cũng hỗ trợ chính quyền, hạn chế người dân tập trung đông đúc trong dịp Giáng sinh năm nay".

Dù Giáng sinh đến gần nhưng cửa hàng bán đồ trang trí Giáng sinh của ông Võ Thành Tài vẫn vắng khách đến mua. Được biết, năm nay Giáo xứ Bình An thông báo hạn chế làm hang đá  mà chỉ trang trí bên trong khuôn viên nhà thờ để hạn chế tập trung đông người.

Giáo xứ Bình An chỉ trang trí bên trong nhà thờ. Ảnh: Thanh Vũ

“Mọi năm, giờ này là xong xuôi hết rồi. Cảm giác cũng khá buồn nhưng mình cũng chấp hành để phòng dịch, chứ thấy đông quá như mọi năm cũng sợ. Cũng may đến Giáng sinh, thành phố đã bình thường mới, mong cho mọi thứ bình an, cuộc sống sớm trở lại như trước đây”, anh Tài bày tỏ.

Ông Ngô Hoàng Tuấn (67 tuổi) nói: “Tôi ở đây đã nhiều năm nhưng chắc đây là Giáng sinh buồn nhất ở xóm đạo từ trước đến nay. Mọi năm, giờ này là xong xuôi hết rồi, nhưng mình cũng chấp hành để phòng dịch, chứ thấy tập trung đông người quá như mọi năm cũng sợ“.

Số ít cây thông được đặt trước nhà người dân ở Phường 6, Quận 8. Ảnh: Thanh Vũ

Giáng sinh buồn nhất từ trước đến giờ

Số ít gia đình thì vẫn muốn giữ truyền thống làm hang đá từ nhiều năm qua nhưng cũng chỉ làm đơn giản. Ông Đỗ Hoàng Lâm chia sẻ: “Giáng sinh năm nay buồn hơn nhiều do khu vực này cũng chịu ảnh hưởng nặng bởi dịch COVID-19. Tôi và gia đình vẫn giữ truyền thống làm hang đá như mọi năm nhưng cũng chỉ làm đơn giản".

Ông chia sẻ không khí xóm đạo năm nay buồn hơn mọi năm, quy mô trang trí chỉ được khoảng một nửa so với năm trước. Năm ngoái làm hang đá bao quanh cổng nhà nhưng nay chỉ làm một phần cổng.

Ông Lâm chia sẻ với Lao Động trong lúc làm hang đá. Ảnh: Thanh Vũ

Ông Lâm giải thích đường Phạm Thế Hiển thì dài nhưng xóm đạo thì chỉ có phường 6 và phường 7, thời điểm dịch bệnh xóm đạo cũng chịu ảnh hưởng khá nặng, số ca mắc và số người chết cũng cao. Vì vậy, nhiều gia đình cũng không mặn mà việc trang trí Giáng sinh.

Số lượng hang đá ở xóm đạo năm nay chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Ảnh: Thanh Vũ

Gia đình ông Lâm cũng có 4 người mắc COVID-19 nhưng may mắn đều qua khỏi: "Lúc mới mắc bệnh, gia đình cũng khá hoang mang. Tuy nhiên, sau khi điều trị và uống thuốc thì cả nhà tôi đều khỏi bệnh. Vượt qua đỉnh dịch, điều quan trọng nhất bây giờ là giữ vững tinh thần lạc quan để xây dựng cuộc sống tươi đẹp hơn. Cầu mong cho mùa Giáng sinh năm nay được an lành, tất cả mọi người đều gặp những chuyện tốt đẹp".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn