MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chị Phương phải đổ nước ra nền nhà để nằm ngủ trong ngày nắng nóng. Ảnh: Khánh An

Xóm trọ nghèo ở Hà Nội ngày nắng nóng: Đổ nước lau sàn nhà nằm ngủ cho mát

KHÁNH AN LDO | 04/07/2023 12:07

Bước vào mùa nắng nóng, những người sống ở xóm trọ chân cầu Long Biên (phường Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội) phải tìm mọi cách để vượt qua cái nóng trong căn phòng chật hẹp.

Dù đã làm việc tại Hà Nội được hơn 10 năm, song mùa hè năm nào cũng là nỗi ám ảnh đối với chị Trần Thị Phương (49 tuổi, quê Phú Thọ).

Chị Phương đang làm công việc kéo xe hàng hoa quả tại chợ đầu mối Long Biên. Chị cho biết, ca làm việc của chị thường bắt đầu từ 9h tối và kết thúc vào khoảng 3-4 giờ sáng (những ngày rằm, mùng 1 sẽ kết thúc muộn hơn - khoảng 6h sáng).

Phải làm việc xuyên đêm, nên chị thường ngủ bù vào ban ngày. Thế nhưng, những ngày Hà Nội nắng nóng đỉnh điểm, giấc ngủ của chị bị phá tan bởi cái nóng trong căn phòng trọ chật hẹp. Khi đó, một chiếc quạt không thể giúp giảm nhiệt trong căn phòng.

“Đi làm đêm về mệt chỉ muốn ngủ nhưng trời nắng nóng quá không thể ngủ nổi” - chị Phương nói.

Những lúc như vậy, chị Phương thường đổ nước ra nền nhà để giúp hạ nhiệt. Sau đó chị dùng một chiếc giẻ sạch để lau sạch nước, rồi nằm ngủ ngay trên nền nhà.

“Phòng tôi thuê với giá hơn 1 triệu/tháng, cộng với tiền điện nước là khoảng 1,3 triệu/tháng. Mức giá này đã là khá cao đối với tôi, vậy nên tôi khó có thể chi thêm khoản tiền nào để mua thêm quạt hay lắp điều hoà” - chị Phương nói.

Khu nhà trọ nơi chị Phương đang sinh sống. Ảnh: Khánh An
Những căn phòng lợp bằng ngói fibro xi măng, tấm tôn. Ảnh: Khánh An

Không chỉ chị Phương, hàng chục người thuê trọ ở khu vực này đang tìm mọi cách để chống chọi lại cái nắng nóng gay gắt.

Dãy nhà trọ được xây dựng tạm bợ, hầu như được che, lợp bằng tôn và bạt. Mỗi căn phòng chỉ rộng khoảng 15 m2 nhưng được chất đầy đồ đạc bên trong.

Bước vào bên trong các căn phòng này, hơi nóng từ những tấm tôn phả ra khiến chính chủ nhà cũng toát mồ hôi, cảm thấy ngột ngạt, khó thở.

Ông Nguyễn Ngọc Thành (57 tuổi, quê Hưng Yên) cho biết, ngày nắng nóng, ông thường chọn ngồi dưới bóng cây cạnh bờ mương để tiết kiệm điện. “Đây là cách hiệu quả nhất để tiết kiệm điện” - ông Thành nói.

Ông Thành bán rau thuê tại chợ đầu mối Long Biên từ năm 1992 đến nay. Hơn 30 năm làm việc ở đây, ông cho biết đã quen với cái nắng nóng.

Thậm chí, để tiết kiệm tiền điện, ông chỉ sử dụng điện khi cắm cơm, nấu ăn và đèn thắp sáng.

“Thu nhập thấp nên tôi không dám sử dụng nhiều các thiết bị điện, lúc ăn cơm cũng không dám bật quạt. Còn buổi đêm đi làm về đến nhà, dù căn phòng nóng hầm hập nhưng do mệt quá nên tôi chỉ cần tắm qua 1 lượt cho mát là có thể ngủ 1 mạch đến sáng” - ông Thành cho hay.

Khu vực trước cửa được ông Thành che chắn bằng bạt để ngồi trong những ngày nắng nóng. Ảnh: Khánh An
Khu phòng trọ lụp xụp nhà ông Thành. Ảnh: Khánh An
Khu trọ của người lao động nghèo ở chân cầu Long Biên. Ảnh: Khánh An

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn