MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Công an huyện Mai Châu đưa Liển ra đón xe tại ngã 3 Tòng Đậu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình để về Nghệ An. Ảnh: Công an huyện Mai Châu

Xúc động hành trình tìm gia đình cho thanh niên nghi bị bán sang Trung Quốc

Khánh Linh LDO | 05/08/2022 07:42
Hòa Bình - Sau 10 năm lưu lạc xứ người, nam thanh niên người Nghệ An đã được Công an huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình, hỗ trợ tìm lại gia đình. 

Hai ngày gần đây, trên mạng xã hội liên tục xuất hiện dòng tin được chia sẻ bởi Công an huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình về việc thông báo tìm người thân cho anh Vi Văn Liểu (SN 2002) nghi bị bán sang Trung Quốc 10 năm trước. 

Chiều 4.8, trao đổi với PV, lãnh đạo Công an huyện Mai Châu cho biết đã tìm được lại gia đình, người thân cho anh Liểu và đã đưa anh trở về nhà an toàn. 

Thông tin từ đơn vị này, vào hồi 11h30 ngày 3.8, đơn vị tiếp nhận một quần chúng nhân dân nghi bị bán sang Trung Quốc từ năm 10 tuổi, chỉ nhớ họ và tên là Vi Văn Liểu, sinh ngày 26.7.2002, khi đi nhà chỉ còn mỗi mẹ, bố đã mất sớm.

Các thông tin và hình ảnh về anh Liểu đăng tải trên Fanpage Công an huyện Mai Châu được chia sẻ rộng rãi.

Qua hỏi thăm được biết, Liểu là người dân tộc Thái, chỉ nhớ nhà ở bản Lở, không nhớ tên xã, huyện, tỉnh. Nay đã trốn về được Việt Nam, có mong muốn tìm lại được người thân.

"Ngay sau khi nhận được thông tin, Đội Cảnh sát hình sự - Công an huyện Mai Châu đã tiến hành thu thập thông tin và trao đổi với Công an các tỉnh, huyện lân cận để rà soát thông tin.

Qua tiến hành rà soát và xác minh, cộng với sự chia sẻ mạnh mẽ từ cộng đồng mạng, Công an huyện Mai Châu đã tiếp nhận nguồn thông tin gia đình Liểu tại bản Lở, xã Xá Lượng, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An" - đại diện lãnh đạo Công an huyện Mai Châu chia sẻ. 

Sau khi được các cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ cơm ăn, nước uống sau 5 ngày ròng rã nhịn đói chạy trốn, Liểu đã bình tâm trở lại và có nhớ thêm được mình có người bà tên là Lương.

Sau khi nhờ người dân bản Lở liên hệ với bà Lương, 13h30 cùng ngày bà Lương xác nhận có cháu tên là Liểu bị thất lạc từ năm 10 tuổi, bố cháu mất từ sớm, mẹ cháu bây giờ đã đi lấy chồng khác.

 Vi Văn Liểu được cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Mai Châu hỗ trợ cơm ăn sau 5 ngày ròng rã nhịn đói. Ảnh: ĐVCC

Công an huyện Mai Châu đã liên lạc với bà Lương để hai bà cháu nói chuyện và đã nhận ra nhau, sau đó hướng dẫn bà lên Công an huyện Tương Dương để liên hệ, cung cấp thêm thông tin. Bên cạnh đó, hai đơn vị đã kết nối, liên lạc để hoàn thiện các thủ tục trao trả công dân.

Đúng 00h15 ngày 4.8, sau 10 năm lưu lạc xứ người, người con dân tộc Thái Nghệ An đã được Công an huyện Mai Châu đưa ra ngã ba Tòng Đậu, huyện Mai Châu đón xe khách lên đường về quê hương. 

Thông tin với PV Báo Lao Động, Công an huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An cho biết, 6h sáng nay (4.8), đơn vị đã xuống bến xe TP.Vinh đón Liểu về trao lại cho gia đình.

"Bản của gia đình Liểu sinh sống thuộc một xã vùng cao của huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An, cách TP.Vinh hơn 200km. Gia đình em cũng hết sức khó khăn, bố mất sớm, mẹ đi lấy chồng khác, nhà chỉ còn bà và một đứa em của Liểu. 

Khi thấy đứa cháu trai tưởng chừng như đã mất trở về, họ hàng, làng xóm mừng mừng, tủi tủi khiến nhiều người xúc động. Công an có hỏi thêm Liểu một vài thông tin, nhưng em đang chưa thật sự bình tâm nên không chia sẻ được nhiều" - đại diện Công an huyện Tương Dương nói thêm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn