MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
8 nhân viên y tế Đà Nẵng lên đường chi viện cho Gia Lai. Ảnh: HL

Y bác sĩ Đà Nẵng chi viện Gia Lai: “Đi vì một mùa xuân bình yên phía trước"

THUỲ TRANG - HỮU LONG LDO | 05/02/2021 15:52

Chiều 5.2, lãnh đạo Đà Nẵng từ Bí thư Thành uỷ đến Chủ tịch UBND Đà Nẵng cùng nhiều đồng nghiệp đã chia tay đoàn y bác sĩ lên đường đi Gia Lai chi viện cho công tác phòng chống dịch COVID-19. Người đi dù vui vẻ nhưng trong ánh mắt vẫn là sự bịn rịn không nói thành lời. Còn với những người ở lại chỉ có thể mạnh mẽ nghĩ “họ đi vì một mùa xuân bình yên phía trước”.

Công tác trong ngành y tế dự phòng nhiều năm, từng là người đội trưởng đội truy vết của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố trong đợt Đà Nẵng căng mình chống dịch COVID-19 hồi tháng 7.2020, chính vì vậy, khi nhận lệnh lên đường chi viện cho Gia Lai, ông Nguyễn Tam Lãm – Trưởng khoa Phòng chống bệnh truyền nhiễm CDC giữ tinh thần lạc quan và chuẩn bị mọi phương án để hỗ trợ tỉnh bạn.

Nhân viên y tế Đà Nẵng vui vẻ chia tay các đồng nghiệp. Ảnh: Hữu Long

“Với Đà Nẵng, chúng ta đã có đợt chống dịch gian khổ nhưng mang lại kết quả tốt thì nay, vì chống dịch chung của cả nước, anh em chúng tôi đi trong tư thế sẵn sàng lên đường cùng với Gia Lai cố gắng góp phần nhỏ vào công cuộc chống dịch COVID-19.

Mặc dù trong thời gian cận kề Tết lại đi công tác xa, không hẹn ngày về nhưng bản thân anh em nhận thức nhiệm vụ, công việc của mình cao cả nên cũng cố gắng sắp xếp ổn thoả mọi việc” – ông Lãm nói.

Nhắc đến gia đình, người cán bộ y tế dày dạn kinh nghiệm khẽ mỉm cười, thành thật: “Gia đình thì rất buồn nhưng cũng không bịn rịn quá nhiều. Chúng tôi đi thì hứa sẽ hoàn thành tốt nghiệm vụ để sớm về, còn người ở nhà cũng hứa sẽ làm thay những công việc cho ngày Tết nhất ở nhà giống như những năm trước đây”.

Lời chia sẻ của ông Lãm khiến nhiều đồng nghiệp đi theo tiễn chân xúc động. Bởi, chẳng ai muốn có một cái Tết xa nhà cả, nhất là giữa thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Vậy nhưng, gạt bỏ qua những cảm xúc đó, bác sĩ Dương Thái Thu Hải – Phó Giám đốc Trung tâm Y tế quận Thanh Khê vẫy tay chào những người đồng nghiệp của mình.

Bác sĩ Hải nhìn theo xe đưa những người đồng nghiệp đi làm nhiệm vụ. Với họ Tết này sẽ xa nhà nhưng mùa xuân phía trước cần bình yên. Ảnh: Hữu Long

Bác sĩ Hải chia sẻ: “Những người lên đường đều mang tinh thần lăn xả, nhiệt huyết. Tiễn đồng nghiệp đi trong thời điểm giáp Tết như thế này rất thương nhưng tinh thần đi chống dịch ở đây không cho riêng địa phương nào mà cho cả nước, đây là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi một cán bộ y tế.

Khi Đà Nẵng có dịch thì tỉnh bạn đến thì khi tỉnh bạn có dịch thì mình phải lên đường. Tôi chỉ cầu mong các bạn ấy khoẻ mạnh, thực hiện tốt nhiệm vụ hỗ trợ tỉnh bạn. Tôi tin chúng ta sẽ dập tắt dịch nhanh, các bạn sẽ an toàn trở về. Chúng ta sẽ ăn Tết muộn hơn một chút nhưng chúng ta vẫn còn một mùa xuân phía trước cần bình an cho mọi người. Cũng mong các bạn vững tin vì còn có hậu phương ở bên cạnh. Mọi người tiễn các bạn đi sẽ đón các bạn về trong vinh quang”.

Chia tay những nhân viên y tế, ông Nguyễn Văn Quảng – Bí thư Thành ủy Đà Nẵng bày tỏ sự trân trọng tinh thần trách nhiệm và sự dũng cảm của những người đầu tiên trong đôi ngũ cán bộ y tế của thành phố xung phong nhận nhiệm vụ giúp cả nước chống dịch bệnh.

Lãnh đạo Đà Nẵng chia tay đoàn. Ảnh: Hữu Long

“Việc cử đoàn công tác lên giúp sức Gia Lai là thể hiện tinh thần tương thân tương ái, vừa là nhiệm vụ vừa là niềm tự hào với Đà Nẵng. Tôi chúc các anh chị lên đường mạnh mẽ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đúng với kỳ vọng của nhân dân thành phố” – ông Quảng nói.

Đoàn y tế hỗ trợ cho tỉnh Gia Lai gồm 8 người. Trong đó, bác sĩ Nguyễn Tiên Hồng – Phó Giám đốc Sở Y tế sẽ làm trưởng đoàn; 2 nhân viên y tế đến từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố và mỗi Trung tâm Y tế các quận Sơn Trà, Hoà Vang, Thanh Khê, Liên Chiểu, Cẩm Lệ và Hải Châu cử 1 nhân viên y tế.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn