MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

LDS1492: Vì nhà nghèo, học sinh giỏi cấp thành phố phải nghỉ học

Thùy Hương LDO | 19/12/2014 14:48
“Cháu học rất giỏi, năm ngoái đã đạt giải Ba cấp thành phố, nhưng vẫn phải nghỉ học. Tôi cũng khổ tâm lắm, nhưng nhà đông con, chẳng có ruộng vườn nên chẳng biết trông vào đâu. Tôi lại đau ốm triền miên, đến ăn còn phải chạy từng bữa nữa thì biết lấy tiền đâu cho cháu học…”, trên giường bệnh, chị Võ Thị Loan (38 tuổi, thôn Trung Cao, xã Trung Hoà, huyện Chương Mỹ, TP.Hà Nội), nghẹn ngào.
Làm bạn với bệnh viện

Trong phòng điều trị của khoa Nội tim mạch (Bệnh viện Đa khoa Hà Đông), chị Loan nằm co ro một góc vì mệt, vì tủi thân. Đó là người phụ nữ có thân hình nhỏ thó, yếu ớt, quanh người quấn đầy dây truyền. Bác sĩ Vũ Thị Mai Hiên - người trực tiếp chăm sóc bệnh nhân - cho biết, chị Loan bị suy tim, suy thận độ 3 và bị xuất huyết não nên thường xuyên phải vào khoa điều trị. Lần nào nhanh cũng phải nửa tháng, còn không phải hơn 20 ngày, thậm chí nằm cả tháng mới được xuất viện.

Quê ở Quảng Ngãi, chị Loan theo chồng về Trung Hòa sinh sống đã lâu. Hiện nay, gia đình chị không một tấc đất cắm dùi. Để mưu sinh, vợ chồng chị ngày ngày cày thuê cuốc mướn, ai thuê gì làm nấy, khi thì đi phụ hồ, lúc lại giao hàng thuê. Năm 2008, khi mang mang thai đứa con thứ tư, chị bị nhiễm độc thai nghén. Dù tai qua nạn khỏi, nhưng thời gian sau đó chị hay bị hoa mắt, chóng mặt. Một hôm, khi đang làm việc, huyết áp đột ngột tăng cao, chị ngã ngay tại chỗ. Gia đình đưa chị đi Bệnh viện Đa khoa Hà Đông cấp cứu và được biết, chị bị tai biến dẫn đến xuất huyết não. May các bác sĩ cấp cứu kịp thời nên giữ được tính mạng.

Từ đó, sức khỏe của chị giảm sút, cơ thể gầy rộc đi, huyết áp tăng dần, có lúc đỉnh điểm lên đến 220/110. Chị Loan kể: Nhiều hôm, tôi không làm gì cũng bị co giật, co quắp cả người, gia đình phải đưa đi cấp cứu. Đến nay, tôi thường xuyên phải vào bệnh viện điều trị. Vì thế, gia đình luôn phải cắt cử người ở nhà chăm sóc, ai cũng sợ điều bất trắc có thể xảy ra.

Nghỉ học vì quá nghèo

Bệnh tật khiến gia đình chị kiệt quệ, nợ nần chồng chất. Bữa cơm chỉ dưa cà và đĩa rau, hôm nào khá thì có thêm vài bìa đậu phụ. Mỗi lần đi viện là một lần chị tủi thân, bởi ngay cái ăn để đầy bụng còn không có, nói gì đến tẩm bổ. Thấy chị bệnh nặng, ăn uống kham khổ, các bệnh nhân, bác sĩ và điều dưỡng ở bệnh viện đã quyên góp tiền giúp chị có bữa no.

Thương mẹ, các con của chị cố gắng học tập và chia nhau làm việc nhà. Thế nhưng, vì nghèo đói và phải dành thời gian chăm mẹ, nên việc học của các em bị ảnh hưởng. Đến nay, hai con đầu của chị đã phải nghỉ học, đi phụ bán hàng trên Hà Nội để kiếm tiền giúp đỡ gia đình. Khi hay tin hai em phải nghỉ học, các thầy cô giáo ai cũng ngậm ngùi và tiếc nuối cho tương lai các em. Đặc biệt là trường hợp của cháu Lã Thị Hạnh (16 tuổi, con gái đầu). Năm học 2012-2013, Hạnh đã đoạt giải Ba môn Địa lý trong kỳ thi học sinh sinh giỏi cấp thành phố. “Em muốn đi học lắm. Muốn được khoác lên người bộ đồng phục, được nâng niu từng quyển sách để mai sau được làm giáo viên. Thế nhưng, mẹ ốm, nhà nghèo, cơm ăn không đủ, em chẳng con tâm trí để học nữa. Em phải gác ước mơ của mình để mưu sinh và giúp đỡ gia đình thôi”, Hạnh nghẹn ngào.

Ông Nguyễn Đức Giang - Phó Chủ tịch UBND xã Trung Hòa - xác nhận, gia đình chị Loan thuộc hộ nghèo, thậm chí khó khăn nhất xã. Gia đình không có ruộng vườn, phải làm thuê để nuôi 4 đứa con, hiện có 2 cháu đã nghỉ học. UBND xã đã đưa gia đình chị Loan vào danh sách “đỏ”, cần được cứu trợ khẩn cấp. UBND xã cũng đang vận động các cơ quan, đoàn thể và các tấm lòng hảo tâm để giúp gia đình chị Loan.

Hoàn cảnh của gia đình chị Võ Thị Loan - mã số LDS1492 - rất khó khăn. Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động xin tiếp nhận mọi hỗ trợ cho gia đình chị Loan tại địa chỉ: 51 Hàng Bồ, Hà Nội; ĐT: 04.39232756; 0904020464; email: tlvlaodong@gmail.com; hoặc chuyển khoản về Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, STK: 102010000013374 tại Ngân hàng TMCP Công thương VN, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; hoặc ủng hộ từ thiện miễn phí tại Vietcombank. STK: 0021000303088 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN, chi nhánh Hà Nội; hoặc tham gia ủng hộ trực tuyến cho hoàn cảnh tại địa chỉ: tamlongvang.laodong.com.vn. Trân trọng cảm ơn.

* Hoặc tham gia ủng hộ trực tuyến tại đây:

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn