MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Chiêm ngưỡng kho 600 xe môtô biển số độc lạ bên bờ sông Tiền

Lục Tùng LDO | 02/01/2023 06:30

An Giang - Không chỉ trưng bày, ông chủ của hơn 600 xe môtô biển số độc lạ bên bờ sông Tiền còn tạo điều kiện để khách tham quan được tiếp xúc trực tiếp vào hiện vật, kể cả ngồi lên xe để tạo dáng, chụp ảnh lưu niệm.

Là người có đam mê biển số xe độc lạ, nên sau 15 năm sưu tầm, ông Nguyễn Văn Nghỉ (sinh năm 1979 ở thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) đã sở hữu trên 600 xe môtô biển số đăng ký thuộc dạng “có một không hai”.

Xe ở đây mang những biển số dạng “tiến lên” hay “số đôi”, “tam tài”, tứ quý, ngũ quý và tất cả đều được hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý. Các xe đều trong tình trạng hoạt động bình thường và lưu giữ nguyên zin so với thiết kế ban đầu. Đặc biệt hơn là các biển số đăng ký này chỉ gói gọn trong 2 tỉnh An Giang và Đồng Tháp, quê nội và quê ngoại của chủ nhân.

Tuy nhiên điểm độc đáo, tạo ra sự khác biệt ở của bộ sưu tập xe của ông Nghỉ là không giữ cho riêng mình, mà tìm cách tạo điều kiện cho mọi người cùng thưởng thức.

Sau nhiều lần suy nghĩ, ông Nghỉ quyết định đầu tư khu du lịch sinh thái. Không chỉ lấy ngay địa danh "chôn nhau, cắt rốn" làm thương hiệu (Khu du lịch sinh thái Mỹ Luông), ông Nghỉ còn dành vị trí đắc địa để trưng bày bộ sưu tập này để mọi người thuận tiện tham quan.

Đặc biệt hơn là ông chủ của bộ sưu tập này còn tạo mọi điều kiện tốt nhất để du khách đến đây tham quan có thể chạm đến hiện vật. Thậm chí, còn được ngồi lên xe để tạo dáng, lưu lại những tấm hình kỷ niệm.

Và để đưa xe đến gần mọi người hơn, ông Nghỉ luân phiên cho nhân viên sử dụng những chiếc xe biển độc lạ này làm phương tiện đi lại trong nội vi khu du lịch.

Ông Nguyễn Văn Nghỉ ở thị trấn Mỹ Luông (Chợ Mới - An Giang) sở hữu hơn 600 xe môtô có biển số thuộc dạng độc lạ. Ảnh: Lục Tùng
Không giữ riêng mình, ông Nghỉ mở khu du lịch sinh thái ngay tại quê nhà để mọi người đều có thể đến tham quan. Ảnh: Lục Tùng
Nhà trưng bày xe biển số độc lạ toạ lạc ngay vị trí đắc địa của khu du lịch. Ảnh: Lục Tùng
Nơi đây có sức hút mạnh mẽ khiến du khách mọi lứa tuổi đều hào hứng khi đặt chân đến. Ảnh: Lục Tùng
Nhà xe chỉ trưng bày khoảng 300 chiếc và sau mỗi quý, lại thay đổi để tạo mới mẽ cho khách tam quan. Ảnh: Lục Tùng
Xe biển số độc lạ ở đây có đủ chủng loại và đời. Từ chiếc xe sản xuất thập niên 60 thế kỷ XX. Ảnh: Lục Tùng
Cho đến thế hệ xe nổi danh một thời với cụm từ lạ: Xe nghĩa địa. Ảnh: Lục Tùng
Và cả những chiếc xe phân khối lớn, trị giá bằng cả gia tài người bình dân. Ảnh: Lục Tùng
Du khách càng thú vị hơn khi được đích thân anh Phan Văn Khánh, Giám đốc điều hành khu du lịch, người am tường xe, giới thiệu tường tận và chi tiết về lịch sử cũng như sự độc đáo của các dòng xe. Ảnh: Lục Tùng
Một vị khách từ TP. Hồ Chí Minh như bị đốn tim khi được “mắt thấy, tay sờ” vào chiếc xe gắn bó với mình thời sinh viên. Ảnh: Lục Tùng
Đến đây, du khách thoải mái ngồi lên xe mình thích để tạo dáng chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Lục Tùng
Mọi người càng thấy gần gũi hơn khi ông chủ cho nhân viên sử dụng xe biển số độc lạ đi lại trong nội vi khu du lịch để du khách chiêm ngưỡng xe giữa đời thường. Ảnh: Lục Tùng

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn