MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Người dân TP HCM cần một lời cam kết

Lê Thanh Phong LDO | 21/09/2015 06:55
Một tuần, liên tiếp những cơn mưa lớn quật xuống TPHCM. Một tuần, báo chí tràn ngập hình ảnh ngập nước, kẹt xe và sự khốn khổ của người dân. Sẽ thật thừa thãi khi nói chuyện ngập nước ở TPHCM, và cũng thật mất thì giờ khi bàn đến chuyện cứu cho thành phố này khỏi ngập. Bởi vì những việc này đã bàn suốt nhiều năm qua, làm từ nhiều năm qua, nhưng cuối cùng là ngày càng ngập hơn.
Bao nhiêu chục ngàn tỉ đồng được chi ra cho việc thoát nước, nhưng tất cả đều thoát hết, trừ nước. Bao nhiêu chục ngàn tỉ đồng đã chi ra để giảm nhiều điểm ngập nhỏ cục bộ thành một điểm ngập lớn tập trung, điểm đó là TPHCM.

 

Nhìn dân chúng chịu cảnh lụt lội, người có tấm lòng, có trách nhiệm không thể ngủ yên giấc. “Nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa” không phải vì giặc ngoại xâm, mà là giặc nước. Bọn “giặc nước” thường thường cũng trở nên rất mạnh do có sự tiếp tay của những kẻ “nội gián”. 

Những kẻ đó cho phép lấp kênh rạch, ao hồ để xây dựng các công trình, dự án nhà cửa, khu đô thị và nhiều công trình khác, kể cả mất kiểm soát để người dân tự lấn chiếm. Các công trình đó hủy hoại các đường thoát nước của sông ngòi, ao hồ, kênh rạch. Cho nên, dù có xây bao nhiêu cống cũng không bù lại được hệ thống thoát nước của tự nhiên đã bị con người thủ tiêu.

Tiền đổ ra để xử lý thoát nước nhưng nước không thoát thì có phải là lãng phí không, lãng phí bao nhiêu, tiền vay từ đâu, cuối cùng dân cũng trả nợ.

Còn nhiều dự án khác đã và đang thực hiện, nhiều dự án tiếp tục sinh ra. Sẽ chi thêm tiền, dự án nào cũng nói đến số ngàn tỉ đồng, nhưng liệu có bớt ngập, hết ngập, hay ngập nặng hơn. Tiền cứ thế dâng lên theo con nước và trôi theo con nước, vô tích vô tang. Nước nghèo sao xài tiền khủng khiếp như vậy.

Đã từng có những hứa hẹn đến năm này, năm kia, năm nọ sẽ hết ngập. Tại nhiều cuộc họp hội đồng nhân dân, cũng chất vấn sôi nổi, cũng cam kết xử lý, cũng vỗ tay hoan hô. Nhưng cho đến nay, không có vị lãnh đạo nào của TPHCM dám lên tiếng cam kết vào thời điểm nào, sau khi thực hiện bao nhiêu dự án, tiêu bao nhiêu tiền thì hết ngập. Từ trước đến nay, lui tới cũng chỉ vài quan chức cấp phòng, cấp sở loay hoay trả lời dư luận. Chuyện lớn như vậy, nhưng chưa thấy những cam kết từ những quan chức lớn.

Dân chúng đang chờ lời cam kết khi nào TPHCM hết ngập. Hoặc ít nhất cũng có câu trả lời là không thể xử lý được ngập nước, hoặc thẳng thắn tuyên bố càng ngày sẽ càng ngập nặng hơn để dân biết đường tự lo cho mình.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn