Ngày 2.10, một cơn lũ quét, lũ ống kinh hoàng đã xảy ra tại thị trấn Mường Xén và xã Tà Cạ, thuộc huyện biên giới Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.
Dòng nước đục ngầu cuồn cuộn, cuốn phăng mọi thứ trên đường đi của nó. Nhiều tài sản của người dân, trong đó có ôtô, xe máy bị cuốn theo dòng lũ hoặc nhấn chìm dưới dòng nước đỏ ngầu.
Trước sức mạnh tàn phá của cơn lũ, người dân đành bất lực đứng nhìn tài sản của mình bị cuốn trôi. Khi xe trôi ra sông, áp lực dòng chảy đã giảm bớt, người dân cố gắng dùng sào để ngăn lại, cứu ôtô nhưng không có kết quả.
Trao đổi với Lao Động, ông Đậu Viết Cường – Chủ tịch LĐLĐ huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, khối 1 thị trấn Mường Xén và một số địa bàn khác đang lâm vào cảnh khó khăn chưa từng thấy.
“Lũ đến trong đêm cuốn trôi nhà cửa, xe cộ, làm ngập nhà dân. Lũ rút, để lại một lớp bùn, đất đá dày đến mấy mét, nhiều nơi không còn biết đâu là đường” – ông Đậu Viết Cường nói.
Theo báo cáo của UBND huyện Kỳ Sơn, tính đến 16h ngày 2.10, cơn lũ quét đi qua huyện đã làm 1 cháu bé 4 tháng tuổi ở bản Sơn Hà - xã Tà Cạ bị cuốn trôi, tử vong.
Mưa lũ lớn đã cuốn trôi 13 ngôi nhà của người dân ở xã Tà Cạ và 1 nhà ở thị trấn Mường Xén, gây ngập 85 nhà, trong đó 24 nhà hư hỏng nặng, làm 19 nhà bị sạt lở, trong đó có 3 nhà kiên cố bị sạt lở hoàn toàn, cuốn trôi 2 ôtô của người dân, làm ngập 10 ôtô, nhiều xe máy.