MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ca sĩ Khánh Thy vừa hát vừa nhìn lời trên lòng bàn tay. Ảnh: CMH

Bạn đọc bức xúc vì ca sĩ hát chênh phô, sai lời ca khúc cách mạng

ANH THƯ LDO | 04/09/2022 18:35
Bạn đọc bày tỏ sự bức xúc trước màn trình diễn thiếu chuyên nghiệp của nữ ca sĩ trẻ Khánh Thy trong chương trình mừng Quốc khánh 2.9.

Trong chương trình nghệ thuật “Sao tháng Tám” chào mừng Quốc khánh được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội, Khánh Thy trình diễn ca khúc cách mạng "Mười chín tháng Tám".

Tuy nhiên, Khánh Thy hát thiếu ổn định, cột hơi yếu, lạc tông, liên tục chênh phô khi lên nốt cao. Khi hát hết lời một, cô phải liếc nhìn lời bài hát được chép trên lòng bàn tay.

Phần trình diễn bị cho là cẩu thả cả phần nghe lẫn phần nhìn. Trên nhiều diễn đàn, ca sĩ Khánh Thy bị chỉ trích dữ dội.

Bạn đọc Phúc Mai bày tỏ: "Hát mừng Quốc khánh mà cẩu thả hơn cả hát hội chợ... Không hiểu các bạn trẻ bây giờ nghĩ gì...".

Bày tỏ quan điểm, bạn đọc Ly Nguyễn cho hay: "Không thể chấp nhận được, trong khi thể hiện bài hát, thay vì gương mặt biểu lộ cảm xúc thì cơ mặt và ánh mắt phải tập trung liếc ngang liếc dọc để lén nhìn lời bài hát".

Bạn đọc Chu Yến bày tỏ: "Không còn lời nào để nói, quá thất vọng. Nghe mà giận. Đây là cách thể hiện một ca khúc cách mạng hùng tráng ư? Cô ca sĩ hát chênh, phô không thuộc lời, hát như ăn cướp. Đúng là không phải cứ cầm mic lên có thể là ca sĩ".

"Bởi, biết bao ca sỹ nổi tiếng dòng nhạc cách mạng thể hiện những ca khúc như thế này một cách công phu, trau chuốt, hát bằng cả tấm lòng thành kính" - bạn đọc này nói thêm.

Bạn đọc Lưu Phương Chi: "Vấn đề ở đây không phải vì hát chênh phô hay hát dở mà chính em là người coi thường khán giả, coi thường nghề nghiệp của mình. Sự vô trách nhiệm của một ca sĩ đã biết sẽ lên sóng truyền hình trực tiếp trước bao nhiêu nghìn khán giả dù hát không hay nhưng ít nhất là phải thuộc lời, đã kém nghề lại còn mất cả đạo đức thì tốt nhất nên lặng lẽ bỏ míc".

"Bình thường, các chương trình dù là "ao làng" đi nữa thì trước khi biểu diễn cũng sẽ có tập luyện, chạy chương trình, tổng duyệt qua nhiều khâu. Mà để xảy ra sai sót đến "phút 89" thì không thể chấp nhận được" - bạn đọc Phùng Mỹ Quyên nói.

Đồng quan điểm, bạn đọc Nguyễn Quang Vinh cho rằng: "Trách nhiệm đầu tiên và nặng nhất thuộc về những người tổ chức chương trình".

Bạn đọc Trần Phương Thảo bày tỏ quan điểm: "Hát đã không hay, thiếu tôn trọng bài hát và chương trình đến mức phải ghi ra tay lộ liễu. Việt Nam đang quá mức dễ dãi với những thể loại ca sĩ không có trình độ cả về chuyên môn lẫn thái độ nghề nghiệp".

Theo bạn đọc Nguyễn Tài, ở đây có phần trách nhiệm của đạo diễn chương trình làm việc cẩu thả, chuẩn bị chưa kĩ, đưa ca sĩ thiếu năng lực và vô trách nhiệm lên sân khấu.

"Cô ca sĩ này đúng con sâu làm rầu nồi canh, làm xấu đi hình ảnh văn nghệ sĩ. Trong khi bao nhiêu nghệ sĩ lao động nghệ thuật nghiêm túc thì cô cẩu thả, thiếu tôn trọng khán giả, thể hiện sự thiếu đạo đức nghề nghiệp" - bạn đọc Phong Lưu bức xúc.

Bạn đọc Nguyễn Mạnh Thịnh nói: "Bị phản ứng dữ dội và doạ tẩy chay thì cô ca sĩ này mới lên tiếng xin lỗi cho qua chuyện với giọng điệu thiếu sự chân thành và không cầu thị".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn