MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Chuyện tế nhị ở chung cư

Quế Chi LDO | 05/02/2023 09:29
Chung cư là nơi tập trung nhiều gia đình từ rất nhiều nơi khác nhau đến ở, vì vậy, cuộc sống ở chung cư phát sinh không ít những câu chuyện tế nhị giữa hàng xóm với nhau. 
Chung cư là lựa chọn của nhiều người khi lập nghiệp tại Hà Nội. Ảnh minh hoạ: Vân Trường 

Chị Nguyễn Thị C (cư dân một chung cư tại quận Hà Đông, Hà Nội) cho biết, chị khá hài lòng khi sống tại chung cư. Một trong những điều chị thích nhất là, ở chung cư có khá nhiều tiện ích, muốn đặt đồ ăn gì chỉ cần lên “chợ” online là sẽ được mang đến tận nhà; trẻ em chơi với nhau cũng dễ dàng, an toàn hơn các hộ dân mua nhà đất.  

Tuy vậy, trong cuộc sống hàng ngày, không ít lần chị C gặp những chuyện khó chịu. “Thi thoảng, vào buổi trưa, thậm chí đêm khuya, tôi phải chịu cảnh tiếng động gây ra từ tầng trên. Khu nhà tôi ở có cách âm hơi kém, nên tiếng động nghe rất rõ, khiến tôi bị mất ngủ” – chị C cho hay.  

Ngoài ra, một điều khó chịu khác mà cư dân này phải chịu, đó là tại tầng chị có 1,2 nhà khi nấu ăn lại thường xuyên mở cửa, khiến mùi thức ăn bay ra khắp hành lang, khá khó chịu. Theo chị C, bình thường, nhà nào cũng có máy hút mùi, nhưng cũng có nhà chưa lắp. Vì vậy, để tránh mùi thức ăn ám vào đồ đạc trong nhà, họ đành phải mở cửa ra cho thoáng. Điều này khiến hàng xóm phải ngửi mùi thức ăn, nhất là đối với những món ăn “nặng mùi”, thì điều này gây rất nhiều khó chịu.  

“Là hàng xóm với nhau, với lại đây là việc không lớn, nên tôi ngại, không nhắc nhở. Những lần như vậy tôi chỉ biết đóng cửa lại” – chị C cho hay.  

Một điều gây khó chịu nữa đối với các hộ dân sống ở chung cư là nhiều người vô ý thức tổ chức hát karaoke “tra tấn” hàng xóm.  

Anh Lê Văn Biên (quận Hà Đông) cho hay, vào những dịp nghỉ lễ Tết hay thứ 7, Chủ nhật, khu chung cư nơi anh sống vẫn có tình trạng người dân hát karaoke. “Nhà không có cách âm nên âm thanh nghe rất rõ. Hơn nữa, do kiến trúc của toà nhà nên âm thanh trở nên “vọng”, nghe ít thì không sao, nhưng nghe nhiều thì không khác gì bị tra tấn” – anh Biên cho hay.  

Điều tế nhị khác khi sống tại chung cư mà anh Biên nhận thấy, đó là khi cư dân mỗi tầng tổ chức liên hoan tập thể. Có người rất nhiệt tình tham gia, nhưng có người lại không muốn. Những người không tham gia hoạt động chung này rất dễ bị đánh giá là sống cách biệt, không hòa đồng. Ngoài ra, trong tầng, ngoài những người là chủ hộ, còn có những người đi thuê nhà. Những người đi thuê nhà có thể không muốn, nhưng vì ngại nên họ đành miễn cưỡng tham gia.  

“Nói chung, cuộc sống ở chung cư rất nhiều cái hay, nhưng cũng nhiều cái dở - nhiều khi chỉ rất nhỏ. Ví dụ, tôi không thích trẻ con tụ tập ra ngoài hành lang hò hét, chơi đùa. Sau một ngày làm việc về, tôi muốn có không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi. Nhưng không cấm các cháu được, hơn nữa, nếu xuống sân thì bố mẹ sẽ rất khó quản lý” – anh Biên chia sẻ.  

Theo anh Biên, những chuyện tế nhị như trên giữa các cư dân tại một nơi sinh sống đông đúc như chung cư là không tránh khỏi. Điều quan trọng là chấp nhận ở mức độ nào, cũng như tìm cách thích nghi để hài hoà, tránh tích tụ lâu ngày trở thành những mâu thuẫn. Ngoài ra, nếu có những việc không thể chấp nhận được thì cần trao đổi trực tiếp, thẳng thắn với hộ dân đó hoặc với Ban quản lý để tìm ra cách xử lý kịp thời, thích hợp. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn