MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Gia đình các nạn nhân bức xúc kể lại vụ việc liên quan đến việc môi giới du học của cô Thủy. Ảnh: Trần Tuấn.

Cô giáo môi giới du học: “Cứ để cơ quan chức năng vào cuộc”

Tường Minh LDO | 27/08/2024 08:51

Cô giáo môi giới du học dẫn đến việc nhiều học sinh ở Hà Tĩnh khốn đốn có nói một câu rất đáng chú ý là "cứ để cơ quan chức năng vào cuộc".

Như báo Lao Động đã thông tin, nhiều phụ huynh và học sinh Trường THPT Hàm Nghi (Hương Khê, Hà Tĩnh) đang lâm cảnh khốn đốn, tiền mất tật mang khi tin tưởng vào lời hứa và tư vấn du học từ cô giáo dạy Hóa Nguyễn Thị Bích Thủy.

Những hứa hẹn về một tương lai tươi sáng ở xứ sở Đan Mạch, những lời cam kết về khả năng định cư và bảo lãnh gia đình đã khiến nhiều phụ huynh và học sinh tin tưởng.

Họ đã không ngần ngại tích cóp, vay mượn đóng hàng chục triệu đồng vào các khoản phí vô lý. Thế nhưng, những gì họ nhận được chỉ là những tháng ngày chờ đợi mòn mỏi, những lần đối mặt với sự né tránh trách nhiệm của người mà họ từng tin tưởng.

Điều đáng nói hơn là Trường THPT Hàm Nghi, nơi cô Thủy công tác, đã cố gắng giải quyết vụ việc bằng cách vận động cô phối hợp với các gia đình. Tuy nhiên, đến thời điểm này, mọi nỗ lực đều rơi vào bế tắc.

Ông Trần Trọng Thanh - Hiệu trưởng Trường THPT Hàm Nghi - cho biết: “Cô Nguyễn Thị Bích Thủy là giáo viên dạy Hóa học của trường đã hơn 10 năm nay. Việc vào năm học 2022 - 2023 cô Thủy có tư vấn du học cho một số học sinh là việc làm ngoài của cô, nhà trường không nắm được.

Tuy nhiên, trong tháng 8 này, khi nhận được đơn thư của một số gia đình phản ánh cô Thủy tư vấn du học gian dối, vô trách nhiệm thì nhà trường đã làm việc với cô Thủy.

Nhà trường cũng đã tích cực hỗ trợ, vận động cô Thủy phối hợp với các gia đình để giải quyết sự việc nhưng đến nay vẫn bế tắc, chưa giải quyết được”.

Cũng theo Hiệu trưởng THPT Hàm Nghi, cô Thủy nói rằng cứ để cơ quan chức năng vào cuộc, bản thân sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc làm của mình.

Câu nói này của cô giáo Thủy, có thể hiểu là sự thách thức, nhưng cũng có thể xem là sự buông xuôi, hết đường cứu vãn!

Dĩ nhiên là cơ quan chức năng sẽ sớm vào cuộc một cách nghiêm túc theo như nguyện vọng của cô giáo Thủy để điều tra kỹ lưỡng và đưa ra những biện pháp xử lý thích đáng để bảo vệ quyền lợi của các nạn nhân.

Bởi việc để cô Thủy tiếp tục né tránh trách nhiệm như lâu nay không chỉ gây mất niềm tin trong cộng đồng mà còn tạo ra tiền lệ xấu cho những vụ việc tương tự trong tương lai.

Tuy nhiên, sự “bế tắc” và chờ cơ quan chức năng vào cuộc này đặt ra câu hỏi lớn về trách nhiệm của nhà trường trong việc giám sát và quản lý các hoạt động ngoài giờ của giáo viên.

Bởi chuyện của cô Thủy không chỉ đơn giản là chuyện cá nhân ngoài giờ mà còn liên quan đến uy tín của ngành giáo dục, nơi mà các thầy cô giáo phải là tấm gương sáng cho học sinh noi theo.

Với những hậu quả nghiêm trọng đã gây ra, cô Nguyễn Thị Bích Thủy không chỉ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật mà còn cần đối diện với lương tâm của một nhà giáo.

Vụ việc này còn là lời cảnh tỉnh cho các bậc phụ huynh và học sinh về sự cần thiết của việc kiểm tra kỹ lưỡng thông tin trước khi quyết định đầu tư vào các chương trình du học. Sự tin tưởng phải đi đôi với sự thận trọng, để không rơi vào những cái bẫy lừa đảo đầy cạm bẫy!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn