Nhiều năm qua, Thành phố Hà Nội đã nỗ lực thực hiện ngầm hóa mạng lưới cáp điện lực, viễn thông với hơn 750km cáp điện đã được hạ ngầm. Một số tuyến phố sau khi hoàn thành hạ ngầm, cắt hạ dây cũ, thu hồi cột điện, cảnh quan đô thị được cải thiện rất nhiều.
Tuy nhiên, tại những con phố nhỏ, trong ngõ ngách và các khu dân cư, tình trạng mạng lưới dây điện chằng chịt vẫn còn tồn tại, đe dọa đến cuộc sống của người dân.
Theo ghi nhận của Lao Động, tại nhiều con ngõ ở các tuyến đường như La Thành, Thành Công (Đống Đa), Nguyễn Khánh Toàn (Cầu Giấy),... không khó để bắt gặp những “tổ hợp” dây điện và dây cáp mạng nối dài từ đầu ngõ đến cuối ngõ. Thậm chí, có nhiều búi dây điện sà xuống thấp, cản trở giao thông và gây nguy hiểm cho người đi đường.
Sinh sống và làm việc tại một ngõ nhỏ trên phố Nguyễn Phúc Lai, anh Đức Nghĩa (28 tuổi, Đống Đa) cảm thấy rất bất an với tình trạng dây điện loằng ngoằng, ngày càng “chất chồng” lên nhau.
“Theo quan sát của tôi, các đường dây nối vào nhau tạo thành từng cục đen xì nhiều lúc còn khó có thể phân biệt được là loại dây gì, nhìn thôi cũng thấy sợ” - anh Nghĩa nói.
Anh Nghĩa cho biết, có những dây cũ đã bị hỏng, đứt gãy chưa kịp được tháo xuống thì các dây mới đã được nối lên tạo thành một mớ hỗn độn, rối rắm. Ngoài ra, có nhiều dây lộ phần lõi kim loại ra ngoài, thòng xuống gần sát mặt đường.
Bà Hoàng Thị Hoa (56 tuổi, Đống Đa) rất mong chính quyền địa phương có những biện pháp để thu gọn bớt mạng lưới dây điện.
“Cửa sổ tầng ba nhà tôi sắp bị cột điện và dây điện chằng chịt che lấp, những hôm trời nắng thì sợ cháy nổ còn những hôm mưa gió lại lo đứt dây, đổ cột” - bà Hoa nói.
Ở nhiều con ngõ trên địa bàn Hà Nội cũng gặp tình trạng tương tự với những bó dây điện rối như tơ vò, nằm vắt vẻo, chạy sát cửa sổ nhà dân vừa trở thành mối nguy vừa gây mất mỹ quan.
Một số người dân thậm chí tận dụng những bó dây điện này để làm chỗ phơi quần áo.