MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Đi du lịch thay vì về quê dịp Tết Nguyên đán, nên không?

Bảo Hân LDO | 01/01/2023 13:29

Nhiều năm gần đây, không ít người thuộc giới trẻ chọn đi du lịch thay vì về quê đón Tết Nguyên đán cùng gia đình và người thân. 

Nhiều bạn trẻ chọn đi du lịch trong dịp Tết thay vì về quê. Ảnh minh hoạ: Khánh Linh 

Tết Âm lịch luôn là lúc mà nhiều người gác lại công việc, bỏ lại những nhọc nhằn, dang dở để trở về quê với người thân, bạn bè. Tết luôn được gắn với sum vầy, đoàn tụ. Đó như là một thói quen, nếp nghĩ của rất nhiều người, từ thế hệ này đến thế hệ khác. 

Nhiều năm gần đây, vào dịp Tết, nhiều bạn trẻ lại chọn những chuyến đi xa thay vì trở về nhà. Thay vì về với mái nhà thân thuộc, họ tìm đến những địa điểm lạ lẫm và có những trải nghiệm mới mẻ. 

Cách đây 4 năm, anh Lê Minh (quê Thái Bình) đã từng có một cái Tết cùng vợ đi du lịch tại Nhật Bản. “Tôi đã từng đón những cái Tết xa nhà, bởi tôi đã có nhiều năm đi du học ở Liên bang Nga. Nhưng những lần đó, tôi đón Tết trong bối cảnh khác, khi mới chỉ có một mình. Còn đi du lịch cùng vợ thay vì về quê đón Tết khi đó là lần đầu tiên của tôi” – anh Minh kể lại. 

Để chuẩn bị cho kế hoạch trên, vợ chồng anh Minh đã về quê sớm để Tết ông bà, bố mẹ, anh chị em, họ hàng. Do con còn nhỏ, vợ chồng anh đành gửi các con ở quê, rồi lên đường sang Nhật Bản, dành trọn kỳ nghỉ Tết bên đất nước mặt trời mọc.  

“Chuyến đi khá tốn kém, nhưng vợ chồng tôi được trải nghiệm một cảm giác rất thú vị, mới mẻ khi đón Tết ở một đất nước xa lạ” – anh Minh nói.

Theo anh Minh, lúc đầu khi nói với bố mẹ ý định đi du lịch mà không ở nhà đón Tết, bố mẹ anh cũng “có ý kiến”, cho rằng, cả năm đi làm xa rồi (thời điểm đó vợ chồng anh Minh làm ở Hà Nội), thì dịp Tết nên ở nhà cùng bố mẹ, anh chị em. Anh Minh nói, không phải năm nào anh cũng đi du lịch như này, mà năm nay mới có điều kiện để đi, có thêm trải nghiệm. Ngoài ra, vợ chồng anh cũng đã thăm hỏi, chúc Tết họ hàng trước khi đi du lịch. 

“Đi du lịch hay về quê dịp Tết là sự lựa chọn dựa trên điều kiện, mong muốn của mình. Nếu có điều kiện và thích, hãy thử một lần đón Tết ở nơi xa. Mình có thêm trải nghiệm mới mẻ trong cuộc sống. Không chỉ vậy, có thể càng đi xa, bạn lại càng cảm thấy trân trọng những phút giây gia đình quây quần bên nhau, để cái Tết tiếp theo, bạn lại thấy quãng thời gian mọi người đông đủ bên nhau thật quý giá” – anh Minh chia sẻ. 

Trao đổi về vấn đề đi du lịch hay về quê dịp Tết, chị Trần Huyền Trang (Vũ Thư, Thái Bình) bày tỏ, bản thân chị rất thích được đi du lịch. “Trong năm, nếu muốn đi du lịch dài ngày, tôi buộc phải xin nghỉ phép. Nhưng công việc trong năm cứ cuốn đi, dường như không thể dừng lại được. Hơn nữa, cảm giác mình đi du lịch mà đồng nghiệp phải “cày cuốc” không thoải mái lắm. Vì vậy, dịp Tết – được nghỉ dài ngày – rất lý tưởng để đi du lịch” – chị Trang nói. 

Theo chị Trang, dù muốn đi du lịch, nhưng nếu đi vào dịp Tết, không về quê thăm, đón Tết cùng bố mẹ thì chị không cảm thấy an lòng. Cái “nếp nghĩ” cứ Tết là về quê đã ăn sâu trong suy nghĩ của chị, trở thành “quán tính”. 

“Khi nào có điều kiện, tôi sẽ đi du lịch vào dịp Tết. Tôi sẽ có thêm trải nghiệm mới mẻ trong cuộc sống. Có thể sẽ có nhiều người “nói ra, nói vào”, nhưng tôi cho rằng đó là sự lựa chọn tuỳ thuộc vào điều kiện, khả năng của mỗi người” – chị Trang nói và nói thêm, đi du lịch chỉ có thể một vài lần hoặc nhiều lần, nhưng quê – nơi có bố mẹ, người thân – sẽ mãi là nơi để mình trở về. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn