MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Anh Thành An lo lắng tiền điện tăng cao, cuộc sống sinh hoạt sẽ gặp nhiều khó khăn. Ảnh: NVCC

Giá điện tăng, trời nắng nóng, sinh viên thuê trọ tìm mọi cách đối phó

Phương Trang LDO | 07/05/2023 12:00

Giá điện tăng, kéo theo sự tăng giá của rất nhiều mặt hàng khác, không chỉ là mối lo ngại của các hộ dân, mà còn là nỗi lo đối với mỗi sinh viên.

Hiện đang ở trọ cùng bạn ở quận Cầu Giấy (Hà Nội), chị Ngô Khánh Huyền (sinh viên năm 4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền) cho biết giá điện tăng cao khiến sinh hoạt của những sinh viên xa nhà càng trở nên khó khăn.

“Nếu tăng tiền điện thì buộc tôi phải tiết kiệm các khoản khác, chi tiêu sao cho hợp lý. Hiện tại, tôi chưa thấy thông báo tăng giá điện từ phía chủ trọ nhưng tôi nghĩ vẫn nên tiết kiệm ngay từ bây giờ” – chị Khánh Huyền tâm sự. 

Để tiết kiệm chi phí, nữ sinh chỉ bật điều hoà cho mát phòng rồi tắt đi nhưng phòng trọ vào buổi chiều rất nóng, chỉ cần tắt đi một lúc là lại nóng như trước. 

“Phòng của tôi nóng nhất là từ 1 giờ - 4 giờ chiều; đồ đạc, nhất là giường chiếu, đến đêm vẫn không “nguội” được. Vài ngày trở lại đây nhiệt độ hôm nào cũng tầm 39 - 40 độ, bật quạt toàn phả ra hơi nóng” – chị Khánh Huyền cho hay. 

Nhà trọ mùa hè vốn đã nóng nực, chị Khánh Huyền còn phải lo thêm việc sử dụng điện sao cho tiết kiệm nhất khi giá điện tăng. Ảnh: NVCC 

Để chống chọi với cái nóng khủng khiếp, lại vừa tiết kiệm điện, sinh viên này ngồi cả ngày ở một cửa hàng tiện lợi gần nhà. “Tôi đang trong thời gian làm khóa luận tốt nghiệp. Ngồi làm bài ở nhà nóng nực, bí bách nên tôi chọn ra cửa hàng tiện lợi để làm việc” – chị Huyền cho biết.

Cũng giống với chị Khánh Huyền, anh Lê Thành An (sinh viên năm 2, Đại học Bách Khoa Hà Nội) chia sẻ mới đầu hè mà thời tiết đã khó chịu khiến tâm trạng và sức khỏe của nam sinh này giảm sút nhiều. 

Anh An cho biết do thời tiết nắng nóng, oi bức nên khi ở phòng trọ, nam sinh cùng bạn phải mở điều hòa, chắc chắn những ngày tiếp theo nhu cầu sử dụng máy lạnh còn tăng cao. 

“Tôi hiện đang thuê trọ ở đường Khương Trung, quận Thanh Xuân (Hà Nội). Khi biết việc tăng giá điện, tôi vô cùng lo ngại. Khu trọ của tôi, tiền điện là 3.800 đồng/kWh, đắt hơn so với giá điện sinh hoạt áp dụng với các hộ dân” – anh An cho biết. 

Nam sinh này tâm sự phải lên kế hoạch sử dụng điện trong phòng một cách hợp lý, chỉ sử dụng thiết bị điện khi thật sự cần thiết. Tiền điện tăng, vật giá tăng khiến cuộc sống sinh viên cũng trở nên khó khăn hơn.

“Bình thường, chúng tôi sử dụng quạt thường xuyên, nấu bếp điện và rất nhiều đồ dùng liên quan đến điện nên nếu tăng giá điện thì sẽ phải hạn chế” – anh An lo lắng nói. 

Phòng trọ sinh viên đa phần đều rất nóng, cắt giảm các thiết bị điện thì việc sinh hoạt tất nhiên khó chịu và ngột ngạt. Nếu nóng quá không chịu được thì anh An và bạn cùng phòng đến thư viện của trường kết hợp vừa học, vừa tránh nóng. 

“Vì thời tiết quá nóng nực nên dù biết tốn kém tôi vẫn phải ăn ở ngoài. Tôi học ca sáng, tầm 12 giờ trưa mới về tới nhà. Nghĩ đến cảnh phải đứng bếp nấu ăn trong các nóng 39 - 40 độ khiến tôi rất mệt mỏi” – nam sinh ngao ngán. 

Để tiết kiệm hơn, anh An thường chọn đi ăn cơm bụi vào buổi trưa, mỗi suất cơm rơi vào khoảng 35.000 - 40.000 nghìn đồng. Buổi tối trời mát mẻ hơn nam sinh này chọn cách nấu ăn ở nhà.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn