MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nghe người già bàn về trợ cấp hưu trí xã hội

Bạn đọc Nguyễn Đước LDO | 10/03/2024 06:15

Không chỉ mong giảm độ tuổi được hưởng trợ cấp hưu trí, nhiều người già ở quê tôi còn mong tăng số tiền trợ cấp để giúp họ đỡ phần nào khó khăn khi tuổi cao, sức yếu.

Một vài năm trở lại đây, mỗi khi có dịp về thăm nhà, thăm quê ở Quảng Ngãi, nhất là vào những dịp Tết Nguyên đán, tôi thấy nhiều người già luận bàn về những điều luật, chính sách, đặc biệt là những chính sách, quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, về giảm độ tuổi trợ cấp hưu trí xã hội...

Những lý lẽ của những người già như cha tôi hay những người bạn của ông đưa ra thật sắc bén, rất thời sự nếu không nói là rất thực tế, chính xác và có tính thuyết phục.

Chẳng hạn như về đề xuất giảm độ tuổi người già hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ 80 tuổi, xuống còn 75 tuổi, cha tôi cho rằng việc hạ thấp tuổi trợ cấp hưu trí cho người già như cha tôi xuống còn 75 tuổi là một chính sách có thể nói là hết sức kịp thời, nhân văn, thể hiện sự qua tâm của Đảng và Nhà nước đối với người già, những người cao tuổi như cha tôi sớm được tiếp cận được với chế độ chính sách.

Hiện nay, cha và mẹ tôi đã gần 80 tuổi, nếu chính sách sớm thông qua và có hiệu lực thi hành thì cả cha và mẹ sẽ được hưởng chế độ trợ cấp hưu trí xã hội hàng tháng.

Một người bạn của cha tôi từ thuở niên thiếu cũng tiếp lời, ngoài hạ thấp độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội hàng tháng như dự thảo luật đề ra thì đề xuất nâng số tiền trợ cấp lên 500.000 đồng/tháng cũng là một chính sách rất thiết thực. Tuy số tiền trợ cấp hàng tháng không nhiều nhưng cũng là một khoản trợ cấp để những người già như bác không có lương hưu xoay sở.

Một ý kiến khác bày tỏ mong muốn sau này luật có thể tiếp tục hạ thấp thêm độ tuổi trợ cấp hưu trí xã hội xuống còn 72 hay 70 để người già được nhanh chóng tiếp cận với chế độ chính sách, được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng. Việc tiếp tục hạ độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội hàng tháng còn thể hiện một chính sách nhân văn.

Mấy người bạn của má tôi đang ngồi ngoài sân hàn huyên, tâm sự cũng lên tiếng luận bàn, mong sao những quy định của Nhà nước sớm có hiệu lực để những người già "như chị em tụi mình" có được khoản trợ cấp, có thẻ bảo hiểm y tế miễn phí để đi khám bệnh mà không phải lo lắng gì nhiều...

Thực tế cho thấy, đời sống dân trí nâng cao, mở mang, những người già ở quê tôi giờ đây họ không chỉ quan tâm đến mỗi chuyện đồng áng, cày cấy, đến những câu chuyện của nhà nông, những câu chuyện làm ăn của con cháu, chuyện con cháu làm giàu... mà còn quan tâm nhiều đến những quy định của pháp luật, những quy định về các chế độ, chính sách.

Suy cho cùng, đó cũng là những quy định, những chính sách mới hoặc những quy định của pháp luật, liên quan đến cuộc sống, chế độ, chính sách đối với người già, người cao tuổi, việc họ quan tâm, luận bàn cũng là điều dễ hiểu.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn