MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đoàn Thiên Long bật khóc sau khi nghe Tòa tuyên án. Ảnh: Xuân Nhi

Nước mắt giang hồ Phú Quốc sau lời tuyên án chung thân

NGUYÊN ANH LDO | 01/02/2024 11:17

Đoàn Thiên Long (23 tuổi, ngụ TP Phú Quốc, Kiên Giang) cúi gầm mặt khóc nghẹn khi nghe tòa tuyên án tù chung thân trong vụ hỗn chiến bảo kê đo đạc đất tranh chấp ở Phú Quốc. Long là 1 trong số 70 bị cáo bị truy tố, cũng là người trực tiếp dùng súng bắn làm 2 người chết, 6 người bị thương hồi tháng 10.2022.

Trước đó, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang đã đề nghị án tử hình với Đoàn Thiên Long vì tội giết người.

23 tuổi, nếu không phải làm giang hồ, Long cũng có thể như những chàng thanh niên khác với bao hoài bão tươi đẹp. Quá trẻ, quá đắt nếu phải kết thúc cuộc đời bằng một án tử hay bằng cái giá trong song sắt suốt phần đời còn lại.

Long bật khóc nức nở giữa tòa, ranh giới sống chết đã khiến 1 giang hồ hung hăng trở nên yếu đuối.

Thế nhưng, lúc tính côn đồ trỗi dậy, lúc cầm súng lăm le trên tay cùng đồng bọn oanh tạc giành đất ở Phú Quốc, Long có từng nghĩ đến một viễn cảnh đen tối cho cuộc đời mình như vậy chưa? Có từng nghĩ một ngày đứng trước vành móng ngựa, gia đình người thân sẽ khóc thương đau khổ thế nào khi mình phải trả giá cho 3 từ "làm giang hồ" hay chưa?

Tin chắc rằng, ai trong cuộc đời cũng mong muốn cuộc sống tốt đẹp, đủ đầy, hạnh phúc chứ không phải một con đường đi làm giang hồ và một cái kết đau lòng, chấm hết tuổi thanh xuân, chấm hết cả tính mạng.

Long ăn năn, hối hận vì những việc đã làm, đã gây ra cho nạn nhân và gia đình của họ. Long tin tưởng hết mực vào đàn anh che chở, nghe và làm theo lệnh của đàn anh đi bảo kê đo đạc đất cùng băng nhóm. Và cay đắng là, khi ra trước vành móng ngựa, không một anh em giang hồ nào còn bảo vệ cho Long, thay vào đó là sự quanh co, chối tội, đổ lỗi cho nhau.

Nói lời sau cùng trước khi tuyên án, Long tha thiết mong làm lại cuộc đời, được chăm sóc cha mẹ già. Nhưng với mức án tù chung thân thì Long đã không còn cơ hội làm được điều mình mong muốn.

Giá như cậu trai trẻ chọn cho mình lối đi đúng đắn, không nghe, tin theo băng nhóm giang hồ, không đi theo đàn anh làm giang hồ. Giá như biết trước được kết cục hôm nay, Long đã không làm như vậy. Tất cả chỉ là giá như.

Luật pháp không phải là phép thử, mạng sống con người cũng không thể mất đi rồi lấy lại được nên hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi làm bất cứ điều gì. Đừng vì phút nông nổi, bốc đồng hay lợi ích trước mắt mà hủy cả cuộc đời.

Phía bị hại, họ cũng mất đi người chồng, người con nhưng họ đã sẵn lòng tha thứ. Cha mẹ của 2 nạn nhân tử vong và 6 bị hại bị thương tích đều tha thiết xin giảm nhẹ hình phạt cho Long để làm lại cuộc đời. Sự bao dung, vị tha này, như sinh ra Long một lần nữa.

Theo tòa, bị cáo Long phải chịu sự trừng phạt của pháp luật do những gì mình gây ra là phù hợp, nhưng việc không loại bị cáo ra khỏi đời sống xã hội vĩnh viễn mà thay thế bằng hình phạt tù không thời hạn cũng để răn đe giáo dục tội phạm và thể hiện sự khoan hồng của pháp luật.

"Bị cáo biết mình sai, rất ân hận. Nếu biết có ngày hôm nay, bị cáo sẽ không làm như vậy", lời hối hận muộn màng của Long ở tòa nhưng sẽ không muộn với bản ngã của một con người, với khát khao được sống.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn