MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Xe buýt mui trần tại TP.Hồ Chí Minh. Ảnh Đình Trường

Thay vì tất bật vào ngày nghỉ lễ 30.4, hãy tranh thủ "sống chậm"

Bạn đọc Nguyễn Huỳnh Minh Ngọc LDO | 29/04/2022 15:00
Đã từng là một người mê xê dịch, bản thân tôi luôn cảm thấy mỏi mệt vì cảm giác nằm bất lực trên xe khách hoặc chán ngán khi chờ đợi tại sân bay suốt nhiều giờ đồng hồ. 

Nỗi ám ảnh khi phải chen chúc giữa đám đông đổ xô đi chơi lễ, khiến tôi hạ quyết tâm không đi du lịch vào những ngày nghỉ suốt sáu năm qua.

Thay vào đó, tôi đã tranh thủ khoảng thời gian nhàn rỗi để “sống chậm” hoặc đơn giản là tự thiết kế cho mình một kế hoạch nghỉ ngơi tại nhà ngay tại TP.Hồ Chí Minh.

Nhiều năm trước, trong một dịp đi chơi ngày 30.4 từ Lâm Đồng về TP.Hồ Chí Minh bằng xe khách, tôi và nhóm bạn thân đã bị kẹt xe trên quốc lộ gần 3 tiếng đồng hồ.

Nếu đúng lịch trình dự kiến, chỉ tầm 6 tiếng là chúng tôi có mặt tại nhà. nhưng hôm đó gần 9 tiếng mới về được tới bến. Suốt nhiều giờ đồng hồ bị kẹt trên xe khách, vừa đói vừa mệt, muốn đi vệ sinh mà không thể, xe nhích từng chút một, khiến chúng tôi mệt mỏi, chán ngán mà chẳng thể làm được gì. Hậu quả là cả nhóm chúng tôi phải chấp nhận bị trừ lương do quá mệt mỏi nên không thể bắt đầu công việc vào ngày hôm sau.

Đồng tâm trạng như tôi, chị M (ngụ tại quận Tân Bình), kể lại: “Dù rất đam mê du lịch nhưng tôi thường hạn chế tuyệt đối việc phải đi chơi vào ngày lễ. Nắng nóng, khó chịu, mùi xăng xe, động cơ bao quanh khiến tôi khó chịu, dễ cáu gắt với những người bạn đồng hành chung quanh, khiến việc đi chơi chẳng đem lại cảm giác vui vẻ gì. Ngoài ra, hàng quán dịp lễ phục vụ quá đông người sẽ dẫn đến tình trạng tăng giá, quá tải, không được chu đáo như ngày thường”.

Nhận thấy tình hình thực tế ấy, một số công ty du lịch bày tỏ sự áy náy khi phải nghe nhiều lời phàn nàn của khách hàng về dịch vụ lưu trú và ăn uống mùa lễ. Qua mỗi năm, các đơn vị làm du lịch lữ hành dù đã rút kinh nghiệm nhưng vẫn không thể khắc phục hoàn toàn tình trạng trên.

Thay vì mỏi mệt vì chuyến đi chơi theo kiểu “nước rút” này, chúng ta có thể tận dụng cơ hội này để học cách “sống chậm”, tự thiết kế cho mình một kế hoạch trải nghiệm ngay tại thành phố Hồ Chí Minh.

Cá nhân tôi, bằng một cách đơn giản nhất, đã tìm ra kế hoạch cho mình và gia đình trong những ngày sắp đến, mà không cần tốn nhiều thời gian, tiền bạc và sức lực.

Ngày đầu tiên của kỳ lễ 30.4, 1.5 năm nay, tôi sẽ dậy sớm dọn dẹp nhà cửa, sau đó đi cà phê như mọi tuần. Thay vì đi đường mệt nhọc để đến những địa điểm xa, bạn hoàn toàn có thể chọn cho mình một quá cà phê thật đẹp, có nhiều mảng xanh để hít thở không khí trong lành và tận hưởng cảm giác yên bình, thư thả bên những người thân yêu.

Cả nhà sẽ dùng điểm tâm, nhâm nhi cà phê, cho các con được thư giãn, vui chơi. Để trốn nắng, cả nhà sẽ vui chơi và ăn trưa tại quán rồi về nghỉ ngơi. Để khỏi phải vất vả nấu nướng, chúng tôi sẽ gọi pizza về nhà ăn và cùng nhau xem phim.

Ngày nghỉ thứ hai, để các con có dịp gần gũi với thiên nhiên, có thêm nhiều trải nghiệm cùng nhau, cả gia đình quyết định làm một vòng “city tour”, ngắm trọn vẹn TP.Hồ Chí Minh bằng xe buýt hai tầng.

Ngồi trên xe buýt lộng gió, trông thấy từng địa điểm rất quen thuộc tại thành phố như bưu điện thành phố, nhà thờ Đức Bà, Dinh Độc Lập, bến Bạch Đằng… bằng một góc nhìn hoàn toàn khác, là một cảm giác cực kỳ thú vị.

Các bé nhà tôi rất mê đi xe đạp công cộng để thử nghiệm cảm giác ngắm nhìn thành phố thật chậm rãi. Tôi cũng tán đồng với ý kiến này nên quyết định thuê xe đạp, chở các bé cùng đi ngắm nhìn thành phố vào dịp lễ, khi mọi người đã đổ xô đi du lịch, phút chốc trở nên thênh thang và yên tĩnh lạ lùng.

Không cần phải tốn quá nhiều tiền, di chuyển vất vả, kế hoạch du lịch ngay tại thành phố giúp chúng tôi nhận ra thành phố mình đang sống đẹp và thú vị đến chừng nào. Đây cũng là dịp để mỗi thành viên trong gia đình tôi có dịp tự “chữa lành” cho bản thân sau khoảng thời gian giãn cách xã hội phải ở yên trong nhà.

Hai ngày nghỉ cuối cùng, để thay đổi không khí, gia đình tôi đã hẹn hò các bạn cũ tại nhà một cô bạn ở Củ Chi cùng nhau tổ chức tiệc nướng. Đây cũng là cơ hội để chúng tôi sống chậm lại một nhịp, có dịp để hỏi han, tâm sự mọi điều về cuộc sống của nhau.

Cũng bởi, đời sống thường nhật quá bận rộn với lịch làm việc 8 tiếng, về nhà có khi còn phải làm thêm việc nên thời gian mỗi chúng ta dành cho gia đình, bạn bè và những người chung quanh quá ít ỏi.

Những ngày nghĩ, hãy tận dụng khoảng thời gian đáng quý này để ở cạnh nhau cùng thưởng thức món ăn một cách chậm rãi, nhâm nhi cà phê để nói chuyện về cuộc sống và nhiều điều đã qua.

Đó cũng là cách tốt nhất để đảm bảo mọi thành viên đều tìm được niềm vui cho riêng mình. Thiết nghĩ, giữa nhịp sống vội vã này, với nhiều người gần hay xa không quan trọng bằng việc được ở gần nhau.

Nên hay không nên đi du lịch trong dịp nghỉ lễ? Bạn đọc có thể bày tỏ quan điểm của mình về vấn đề này qua email của Báo Lao Động: toasoan@laodong.com.vn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn