MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Từ vụ di dời 80 cây hoa sữa đến cuộc chiến âm thanh tại chung cư

Bạn đọc Hà Ngọc LDO | 30/10/2022 06:00

Từ vụ đề xuất di dời 80 cây hoa sữa tại đường Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội) đến "cuộc chiến" karaoke và nhạc đám ma ở một chung cư gần đây đặt ra vấn đề cần tôn trọng không gian công cộng để mọi cư dân đều được hưởng môi trường sống tốt hơn cho sức khoẻ. 

Uỷ ban nhân dân quận Đống Đa (Hà Nội) vừa xin ý kiến Sở Xây dựng phương án di dời 80 cây hoa sữa trên đường Nguyễn Chí Thanh, để tránh mùi hương ảnh hưởng đến người dân.

Mục đích của việc di dời các cây hoa sữa là tránh mùi hương đậm đặc ảnh hưởng đến người dân.

Đề xuất này đã gây ý kiến trái chiều trong dư luận. Bên cạnh những ý kiến phản đối việc di dời thì cũng có nhiều người ủng hộ. Mỗi bên đều có lý lẽ riêng của mình. Người phản đối thì nói rằng hoa sữa là một nét đặc trưng của Hà Nội; người ủng hộ thì cho rằng mùi hoa sữa nếu đậm đặc thì rất khó chịu, về lâu dài ảnh hưởng đến sức khoẻ. 

Chị Ngô Thị Quyên (giảng viên, trú tại quận Hà Đông, Hà Nội) cho rằng, việc di dời các cây hoa sữa khi mật độ cây quá dày là cần thiết. “Mùi hoa sữa thoang thoảng thì có thể chấp nhận được, thậm chí có chút thi vị, nhất là trong tiết trời se se lạnh. Nhưng nếu có quá nhiều cây này tại cùng một khu vực, mùi thơm quá đậm đặc thì không khác gì “tra tấn” khứu giác của người dân” - chị Quyên nói. 

Theo nữ giảng viên này, chị đã từng trải qua cảm giác khó chịu khi ở trong một khoảng thời gian khá lâu tại một khu phố có mùi hoa sữa đậm đặc. 

“Tôi cảm thấy khó thở, nhức đầu và quyết định phải đi khỏi khu vực đó sớm hơn. Tôi tự hỏi những cư dân sống ở khu vực đó chịu đựng mùi đậm đặc đó cả ngày, cả đêm thì sẽ khổ thế nào” - chị Quyên chia sẻ. 

Mới đây, một sự việc cũng thu hút nhiều chú ý của dư luận là “cuộc chiến” âm thanh tại một chung cư tại Hà Nội. Cụ thể, thấy một số người cao tuổi tụ tập, mang theo loa kéo bật nhạc, nhiều cư dân khu chung cư tại Linh Đàm (Hà Nội) bức xúc, mở nhạc đám ma to tiếng để phản đối.

Vấn nạn ô nhiễm tiếng ồn tại không gian công cộng ở các chung cư không phải là câu chuyện mới và cá biệt. Rất nhiều câu chuyện tương tự đã được đăng tải trên báo chí. 

Hai câu chuyện trên, dù khác nhau nhưng có một điểm chung đó là không gian công cộng – nơi nhiều người, thậm chí cả một cộng đồng cùng thụ hưởng - bị xâm hại. Nếu như ở câu chuyện hoa sữa, không gian công cộng vị mùi hương khó chịu “tấn công”, thì câu chuyện ở chung cư tại Linh Đàm là sự “quấy phá” của những âm thanh không mấy dễ chịu.  

Nhiều người hay nhắc đến việc cần bảo vệ không gian riêng tư, nhưng trong thực tế, không gian công cộng cũng rất cần được bảo vệ. Từng cá nhân có thể sẽ lên tiếng mạnh mẽ nếu không gian riêng tư của mình bị ảnh hưởng, nhưng không gian công cộng rất dễ rơi vào tình cảnh “cha chung không ai khóc”, bị xâm hại, từ đó ảnh hưởng đến chất lượng sống của từng cá nhân trong cộng đồng.  

Thực tế, không gian công cộng thường xuyên bị “xâm hại”, bằng nhiều cách thức như âm thanh, mùi hôi, hành động của những người vô ý thức… Ảnh hưởng tiêu cực của hành vi này có thể đến tới rất nhiều nạn nhân là người dân thuộc phạm vi không gian đó.  

Cá nhân tôi đồng tình với đề xuất di dời 80 cây hoa sữa tại Hà Nội, để trả lại không gian sống thoải mái hơn cho người dân. Rộng hơn, cần tăng cường truyền thông, nâng cao ý thức cũng như có những chế tài phù hợp để có thể “di dời” sự vô ý thức, không tôn trọng không gian chung của không ít cá nhân, nhất là tại những nơi có mật độ dân cư đông tại đô thị. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn