MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Vụ "dở khóc dở cười" đập kính xe cứu người: May mà vẫn còn người tốt

H.A (T/H) LDO | 29/07/2022 21:49
Trưa nay (29.7), người dân gần cầu Trương Xá (Kim Động, Hưng Yên) phát hiện một tài xế ngồi gục trong xe ôtô đậu bên đường. Người dân gọi mãi không thấy tỉnh dậy, họ tưởng đột quỵ nên cùng nhau phá kính cứu người. Ai ngờ, theo một số người gọi là tình huống dở khóc dở cười.

Bởi sau khi phá tan kính xong, gọi thì tài xế tỉnh dậy. Hóa ra, anh chỉ mệt nên dừng xe... đánh 1 giấc.

Với tình huống này, nhiều người cho rằng: Người không sao là may rồi, nhưng anh nên cảm ơn hay làm gì bây giờ? Khi cửa kính ôtô đã vỡ tan.

Tuy nhiên, khi xem kỹ clip đăng tải trên mạng, người xem đều thấy nhiều người dân gõ, vỗ vỗ vào cửa kính khá mạnh song tài xế vẫn mê man, đầu gục xuống ngực. Đến khi một hai người cho rằng có thể nguy cấp tới sức khoẻ, tính mạng của tài xế, nên người dân quyết định đập vỡ cửa kính với mục đích cứu người.

Sau khi cửa kính vỡ, hai người đàn ông mở hai bên cửa kính, chạm, lay cả người mà tài xế vẫn không tỉnh. Nhiều người khác lao xao lo lắng. Tuy nhiên, ngay sau đó, người đàn ông trong xe từ từ tỉnh dậy, mất vài giây mới trả lời mọi người là: "Tôi không sao".

Sau khi người dân đập vỡ kính cửa xe, lay người một lúc, tài xế mới tỉnh dậy. Ảnh: Cắt clip, nguồn Otofun

Clip sau khi đăng tải được 9 tiếng ở một diễn đàn về ôtô nổi tiếng trên Facebook thu hút hơn 1.600 bình luận. Hầu hết đều chung nội dung với ý kiến với anh Nguyễn Hồng Sơn, trong đó 637 lượt thích bình luận của anh: "Đập kính ra rồi vẫn không tỉnh táo thì cũng không hẳn là cứu nhầm đâu. Mình nghĩ là mọi người xung quanh đã xử lý đúng".

Người dùng có nickname Bếp Mẹ Phương còn phân tích kỹ: "Đồng quan điểm với Nguyễn Hồng Sơn. Nếu chỉ là ngủ, người ta đập cửa phải biết. Đây tới mức phải đập kính mới tỉnh thì chỉ có thể là đang lịm dần rồi, đập ra có ôxy vào nên mới tỉnh kịp thời... Nằm trong xe ôtô dù có mở điều hòa thì vẫn nên hạ kính xuống một chút ở mỗi bên để khí lưu thông. Đừng tiếc tí điện mà ra đi không hay biết".

Anh Minh Thái - tài xế Xe du lịch Minh Thái - cho biết thêm: "Lái xe đêm, lái xe liên tục không được nghỉ ngơi thì ngủ không biết gì cũng là điều dễ hiểu. Rất may mắn là biết dừng lại mà ngủ, chứ cố thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Chắc nhiều người chưa trải qua, không biết, nên cứ trách tài xế ngủ say không biết gì".

Anh Nguyễn Như Kha (sống tại TP.HCM) cho rằng: "Cũng may là người dân đập kính. Chứ đậu xe ngủ không nổ máy cũng không hạ kính, khả năng ngất lâm sàng do thiếu ôxy cũng dễ "đi" lắm".

"Khả năng cao là tài xế đang bị lịm đi, cảm ơn mọi người đã có hành động dứt khoát cứu được tính mạng của bác tài" - anh Đỗ Dân (sống ở Hà Nội) nói.

Anh Phan Thành Công - người dân TP.Vinh, Nghệ An - phân tích tiếp: "Tại tài xế đậu xe lấn làn lại không thẳng nên người ta tưởng có vấn đề. Xem 2 video thì thấy cảm ơn mọi người đã không thờ ơ. Hy vọng chủ xe thấu hiểu hành động của người dân".

Anh Bùi Duy Long (Làm việc tại Bệnh viện Phổi Hưng Yên) cho rằng, dù lái xe có trong tình trạng say xỉn chứ không phải có vấn đề gì về sức khoẻ khác thì người dân cố gắng giúp vậy vẫn là đúng. Bởi khi say quá, đàn ông thường không còn biết trời đất là gì, nên nếu xe có hết xăng cũng không biết, thì có khả năng tử vong trong xe.

Nhiều người cũng chia sẻ kinh nghiệm là khi ngủ trên xe ôtô nên hé cánh cửa một chút.

Và hàng chục người đồng tình với ý kiến của bạn Chuân Chùa - thành viên của diễn đàn ôtô này: "Điều người dân làm cần được lan tỏa. Chứng tỏ xã hội vẫn chưa vô cảm đến mức báo động. Người tài xế nên cảm ơn người dân đã đập kính gọi anh dậy".

"May mà xung quanh chúng ta vẫn còn người tốt" - anh Nguyễn Đức Hải Đăng nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn