MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Vụ mừng cưới 200.000 đồng: Cả đời chỉ cưới 1 lần, khách đông đủ là quý rồi

ANH THƯ LDO | 24/10/2022 17:53
Bạn đọc bày tỏ ý kiến trái chiều liên quan đến việc gia chủ ở Cà Mau “tố” người đi ăn cưới chỉ mừng 200.000 đồng.

Vừa qua, một gia chủ đã đăng tải trên mạng xã hội với nội dung than vãn về việc có khách là bác sĩ, chỉ mừng cưới vỏn vẹn 200.000 đồng.

Người này chia sẻ nội dung: Chắc do ăn ở không tốt với xóm làng hay đãi ăn không được hay gia đình mình thiếu sót những gì? Đây là bài học rút kinh nghiệm cho những gia đình tổ chức tiệc tùng.

Trao đổi với báo chí, người này cho rằng vì khách mời là bác sĩ, vừa là hàng xóm lại còn là đồng hương nên việc mừng đám cưới 200.000 đồng có gây sốc.

Nhiều bạn đọc bày tỏ quan điểm trái chiều trước sự việc trên. Mặc dù nội dung "tố" người đi mừng cưới 200.000 đồng và cả nội dung đính chính xin lỗi đã xóa bỏ, song những câu chuyện liên quan đến việc đi ăn cưới vẫn được mọi người bàn luận sôi nổi.

Về vấn đề này, bạn đọc Nguyễn Ngọc cho biết, chuyện này chỉ xảy ra với các chủ tiệc cưới nặng vấn đề lời lỗ. Nếu suy nghĩ đám cưới là mời mọi người đến chung vui ngày vui của con em mình thì sẽ không có hành động như vậy.

"Tôi từng đi đám cưới người bạn thân nhất 0 đồng vì khi đó còn trẻ, đúng lúc đang thất nghiệp. Tôi tính sẽ không đi. Song người bạn đó cho em họ qua nhà đón đi bằng được" - bạn đọc Nguyễn Ngọc nói.

Bạn đọc Nguyễn Hoàng cho rằng: "Mời đám tiệc khách tới là mừng. Tôi còn định làm đám cưới không nhận tiền nhưng không biết làm sao cho không bị hiểu lầm là "chơi nổi". Nếu mình chỉ mời bà con lối xóm và bạn thân thì chỉ tầm 10 bàn và 4 triệu/bàn. Những người khác mình chỉ nhắn để báo tin".

Cũng bày tỏ quan điểm về vấn đề này, bạn đọc Lê Văn Điểm cho rằng: "Điều này làm cho nhiều người mất niềm tin vào việc có nên đi ăn cưới hay không. Mọi người phải bỏ công ăn việc làm để đi ăn cưới, phong bì ít thì người ta bóc phốt các kiểu. Đau lòng thật".

"Đối với tôi, quan trọng là họ có đến không? Sự có mặt của quý khách là quan trọng hơn. Xác định tổ chức tiệc tùng là bỏ tâm huyết, công sức, tiền của vào để chiêu đãi thực khách chứ không phải kêu gọi vốn mà lỗ với lãi" - Bạn đọc Nguyễn Nam nói.

Chia sẻ câu chuyện từng gặp phải, bạn đọc Bùi Liên cho hay: "Năm 2007, tôi học lớp 11 thì cô bạn cưới. Lúc đó giá trị đồng tiền nó khác, tôi là học sinh cũng chưa làm ra tiền. Tôi đi phong bì 150.000 đồng. Năm 2014, tôi cưới, vợ chồng bạn đi lại cũng 150.000 đồng. Tôi cũng không nói gì vì điều kiện của tôi và bạn đều khó khăn".

Bạn đọc Trần Thanh cho rằng: "Thời buổi bây giờ cái gì đắt đỏ, đi ăn đám cưới mừng 200.000 đồng cũng hơi hẹp hòi, tính toán. Mình mừng họ bao nhiêu, sau họ sẽ đi lại bấy nhiêu".

Bạn đọc Nguyễn Bảo lại bày tỏ quan điểm: "Ở đâu tôi không dám nói, nhưng riêng thôn quê ở Cà Mau thì thường đi từ 200.000-300.000 đồng. Cả đời chỉ cưới một lần, nếu bị âm từ 20-30 triệu cũng không sao. Quan niệm đám cưới để lời hay lỗ thì mất vui rồi".

Liên quan đến những câu chuyện vui buồn vào "mùa" cưới, bạn đọc có thể bày tỏ quan điểm về vấn đề này bằng cách gửi email về Báo Lao Động: toasoan@laodong.com.vn

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn