MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Xe ôtô đỗ tại nơi đường giao nhau, khuất tầm nhìn, nguy hiểm cho người tham gia giao thông tại khu chung cư HH2 Dương Nội (quận Hà Đông, Hà Nội). Ảnh: Bảo Hân

Xếp hàng chờ có chỗ gửi xe dưới hầm chung cư

Bảo Hân LDO | 30/01/2023 10:49
Tại nhiều khu chung cư hiện nay, rất nhiều cư dân mua ôtô cá nhân để phục vụ nhu cầu đi lại của gia đình. Số lượng ôtô bùng nổ khiến nhiều người không có chỗ gửi xe dưới hầm, phải gửi vạ vật trên đường hoặc cách xa nơi mình ở. 

Tại khu chung cư HH2 Dương Nội (phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội), tình trạng xe ôtô đỗ tràn ra vỉa hè, lòng đường diễn ra thường xuyên. Cứ chỗ nào có thể là lại có xe đỗ: Dưới gầm cầu, 2 bên đường của khu chung cư. Thậm chí, tại ngã 3, thường xuyên có xe ôtô đỗ làm cản tầm nhìn, nguy hiểm cho những người tham gia giao thông.  

Anh Đ.T.T - một cư dân tại khu chung cư - mua ôtô từ cuối tháng 4.2022. Do đã biết trước cảnh khó khăn về chỗ gửi xe ôtô, trước khi nhận xe về, anh đã đi hỏi về chỗ gửi xe dưới hầm toà nhà, nhưng nhận được câu trả lời là đã đầy, không có chỗ. Muốn có chỗ, anh cần đăng ký và… chờ đợi.

“Tôi không biết chờ đợi đến lúc nào. Có lần tôi hỏi, Ban quản lý toà nhà cho biết, còn hàng chục xe đang “xếp hàng” trước” - anh T cho hay.  

 Xe ôtô đỗ tràn lan tại vỉa hè trong khu chung cư HH2 Dương Nội. Ảnh: Bảo Hân 

Không muốn để xe dưới gầm cầu hoặc vạ vật bên đường, anh T chấp nhận gửi xe cách nơi ở khoảng vài trăm mét. Đi bộ mất thời gian khá lâu, nên mỗi lần muốn đi ôtô, anh phải đi xe máy ra.

“Có chiếc ôtô để che nắng, che mưa, nhưng mỗi khi ra lấy xe, nếu trời mưa, tôi vẫn phải mặc áo mưa, đi xe máy một đoạn mới ra lấy được xe” - anh T kể.  

Những nội dung bức xúc liên quan đến thiếu chỗ đỗ xe ôtô, phải đỗ xe ở lòng đường, vỉa hè được phản ánh rất nhiều tại nhóm trên Facebook của cư dân chung cư này. Có nhiều post của nhân viên bảo vệ tại khu chung cư chụp ảnh cảnh đỗ xe dưới lòng đường, ngay đoạn đường giao cắt gây nguy hiểm cho người đi lại, cảnh báo sẽ xích xe hoặc lập biên bản. 

Có cư dân còn lên cả hội nhóm để hỏi có ai nhượng lại chỗ để xe ôtô dưới hầm. Không chỉ vậy, có trường hợp còn bị ăn cắp gương khi đỗ xe ở ngoài đường.

“Có được chỗ gửi xe trong hầm của khu chung cư này tại thời điểm này thực sự là một điều may mắn. Để một đống tiền - “ngôi nhà thứ 2” của mình ra ngoài đường - thực sự là rất xót”- anh T cảm thán.  

Anh Trọng trú tại chung cư CT7K (phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội) thì chọn cách để xe ở ngay sát lề đoạn đường chính trước mặt chung cư. “Tầng hầm tại khu này đã không còn chỗ, nên tôi đành phải để xe “phơi nắng phơi mưa” ở ngay mặt đường" - cư dân này cho hay.  

Xe của anh Trọng là dòng xe nhỏ, ít tiền, nên anh không quá xót hay lo lắng khi phải để xe ngoài đường với nguy cơ đâm đụng, hay tác động của thời tiết miền Bắc. “Cũng có chỗ gửi xe có người trông, nhưng tôi phải đi một đoạn khá xa nếu muốn lấy xe. Trong khi đó, để xe ở đường, tôi chỉ cần bước xuống nhà là lấy được xe, lại không mất phí” - anh Trọng nói.  

Còn tại Khu chung cư Linh Đàm, anh N.H.C cho biết, anh mua xe 3 năm nay nhưng khu chung cư nơi anh sinh sống không có chỗ để xe dưới hầm. “Trước đây, khi mới mua xe, vì muốn xe được che nắng, che mưa, tôi chấp nhận phải gửi ở cách xa nơi ở hơn 1km. Mỗi lần lấy xe, tôi phải đi bộ ra đó, rất mất thời gian và khá mệt mỏi” - anh N.H.C kể.

Sau đó, anh gửi tại lán xe được người dân lập ngay trước toà nhà, có mái che thì gần hơn, đỡ vất vả hơn với giá 1,3 triệu đồng/tháng. 

“Có xe ôtô, cả gia đình tôi với 2 con nhỏ đi lại rất tiện lợi, an toàn, tránh được nắng mưa, nhất là những khi về quê, nhưng ngoài gánh nặng chi phí xăng xe, phí gửi xe... thì việc tìm được một chỗ gửi xe ưng ý, phù hợp thực sự là rất khó. Nhiều người buộc phải đỗ xe ở trên vỉa hè. Xe ít tiền, cũ thì còn đỡ, nếu xe nhiều tiền, quả thật là rất xót” - anh N.H.C chia sẻ. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn